Cảm ơn TL lắm lắm hihi
Khúc Xuân
Hương xuân nhè nhẹ đến gần
Tâm tình lữ khách mấy lần xuân wa
Lòng buồn vương những cánh hoa
Bóng trăng mờ nhạt...thiết tha mộng đời
Và:
Cạn rồi một chén nồng cay
Hồn sao wanh wan^? với ngày buồn thêm
Xa nhau...nổi nhớ đầy tim
Mai vàng rồi đó...người tìm về chưa..???
Rồi :
Em biết xuân về khi én bay
Cô đơn nhìn lá..rụng hiên ngoài
Má hồng em gái tình nhân đợi
Bóng người viễn khách...bên vườn mai
Thì:
Kệ thôi cho kiếp đợi chờ
Là mình tự nguyện chớ đời ép đâu
Tiển Xuân con nắng bạc đầu
Làm vàng lá úa...chi đau lòng..người........!!!
Khúc Xuân
Hương xuân nhè nhẹ đến gần
Tâm tình lữ khách mấy lần xuân wa
Lòng buồn vương những cánh hoa
Bóng trăng mờ nhạt...thiết tha mộng đời
Và:
Cạn rồi một chén nồng cay
Hồn sao wanh wan^? với ngày buồn thêm
Xa nhau...nổi nhớ đầy tim
Mai vàng rồi đó...người tìm về chưa..???
Rồi :
Em biết xuân về khi én bay
Cô đơn nhìn lá..rụng hiên ngoài
Má hồng em gái tình nhân đợi
Bóng người viễn khách...bên vườn mai
Thì:
Kệ thôi cho kiếp đợi chờ
Là mình tự nguyện chớ đời ép đâu
Tiển Xuân con nắng bạc đầu
Làm vàng lá úa...chi đau lòng..người........!!!
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )