5 trả lời, 1.550 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 9
Từ: 07.02.2005
Trạng thái: offline
Cành Mai vừa chớm nở,
Gió lộng báo xuân về
Bên tách trà vọng cố
Ngòai kia nắng sang ngang.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
Weocom Subaba đến chơi với vntq nha........Bài thơ miền tây mùa lũ của bạn hay lắm á....chúc vui những ngày xuân nha..!
Gió xuân bước đi wa
Mai vàng vài cánh rụng
Ko chia xa mà đã
Cách biệt đến ngàn trùng...
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 83
Từ: 18.01.2005
Trạng thái: offline
#3 —
13.02.2005 19:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-02-13 19:59:27Tiêu Phong>
Xuân bước đi vội vã
Người cũ cũng rời xa
Mai vàng rơi lã tã
Chỉ con đây mình ta
Chiều đông đường quạnh nắng mong manh
Có kẻ tha hương bước độc hành
Dừng chân ngơ ngẩn nhìn mây trắng
Chợt nhớ quê nhà mắt long lanh!
My site
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 133
Từ: 07.01.2005
Trạng thái: offline
Xuân đến Chúc mọi người vui vẻ
Sáng sớm xuân ùa đến
Mang hương sắc mai vàng
Người đến hương nồng ấm
Cho đời mãi tươi vui....
Giữa đường trời đổ cơn mưa
Áo không muốn ướt mà mưa cứ đầy...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 83
Từ: 18.01.2005
Trạng thái: offline
Mưa xuân lả lướt
Ướt cánh mai vàng
Gió xuân rảo bước
Giục em theo chàng
Chiều đông đường quạnh nắng mong manh
Có kẻ tha hương bước độc hành
Dừng chân ngơ ngẩn nhìn mây trắng
Chợt nhớ quê nhà mắt long lanh!
My site
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 254
Từ: 31.10.2004
Trạng thái: offline
Xuân Đất Khách
Xuân về trên môi thắm
Ý xuân nắng dạt dào
Quê hương xa ngàn dặm
Sao lòng cứ nôn nao.
Giờ này trên quê hương
Hoa xuân nở ngập đường
Trẻ con khoe áo mới
Trên đất mẹ thân thương
Chỉ mình ta giọt vắng
Nhìn hoa tuyết rơi đầy
Và ước mơ trong nắng
Nhánh Mai vàng đắm say
Ai có về nơi xa?
Xin gởi chút nhớ nhà
Của người nơi miên viễn
Rằng đất mẹ trong ta.
TL
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
★
★
★
★
★
0