Trăng thượng huyền
Đêm ngả dần về sáng
Chênh chếch mảnh trăng treo
Cong cong như mi mắt
Của ai chờ người yêu
Trăng ơi em đợi ai
Cô quạnh gió thở dài
Lệ buồn rơi đọng lại
Hóa thành ngôi sao mai
Chẳng giống trăng mười sáu
Muốn ai cũng ngắm nhìn
Trăng thượng tuần kín đáo
Một góc trời lặng im
Năm canh em đứng đợi
Vời vợi ánh trăng buông
Đêm nay tôi mất ngủ
Tựa mình bên khung cửa
Gặp em- Trăng thượng huyền
Hà nội 16 -11-2008
Đêm mất ngủ
Đêm ngả dần về sáng
Chênh chếch mảnh trăng treo
Cong cong như mi mắt
Của ai chờ người yêu
Trăng ơi em đợi ai
Cô quạnh gió thở dài
Lệ buồn rơi đọng lại
Hóa thành ngôi sao mai
Chẳng giống trăng mười sáu
Muốn ai cũng ngắm nhìn
Trăng thượng tuần kín đáo
Một góc trời lặng im
Năm canh em đứng đợi
Vời vợi ánh trăng buông
Đêm nay tôi mất ngủ
Tựa mình bên khung cửa
Gặp em- Trăng thượng huyền
Hà nội 16 -11-2008
Đêm mất ngủ
![[8|]](/images/smiley/s13.gif)
![[:(]](/images/smiley/s7.gif)