📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thiên đường

1 trả lời, 1.951 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-16 04:31:36anhtuanam>
   Thơ tôi vớ vẩn làm sao/ Nhưng xin dũng cảm đem trao mọi người.

  Thiên đường


Nếu hỏi tôi thiên đường trần thế
Tôi nói ngay đó chính là nhà nàng
Một nơi mà không ai có thể
Có thể như tôi gặp được tiên.

CAT


Thiên đường 2

Thiên đường ơi hỡi ở chốn nao
Bao năm tìm nãi thấy đâu nào
Có phải chết đi thì mới biết
Thiên đường trên ấy sống ra sao

CAT






Tìm tiên giữa suối mơ
Rêu xanh đá biếc bụi lu mờ
Âm thầm dạo bước cõi thiên thai
Tiên cảnh liêu bồng trở lại rồi
Tiên nữ ở đâu sao không thấy....
Đăng nhập để trả lời
0
   Chán đời
 
Trần thế bụi bặm quá em ơi
Hai bốn năm qua sống đủ rồi
Đau thương khổ hận đều đã trải
Sinh không gặp vận phí đời trai.[X(]

Tìm tiên giữa suối mơ
Rêu xanh đá biếc bụi lu mờ
Âm thầm dạo bước cõi thiên thai
Tiên cảnh liêu bồng trở lại rồi
Tiên nữ ở đâu sao không thấy....
Đăng nhập để trả lời
0