[/align]Mưa
Đêm
Tỉnh giấc,
Xóa
Xóa đi
Xóa hết
Tin nhắn
Nụ cười
Cả ảo giác hư vô
Và em biết
Từ nay
Sẽ không còn
Không nhớ đâu
Không trách đâu
Không khóc đâu mà
Không mơ, mơ nữa
Thế là hết
Cái vội vàng
Lo sợ
Cái ta đi tìm
Miết mải
Rồi thôi
Có bao giờ
nhẫn tâm
Xác định
Sẽ yêu chơi?
Trước khi nếm
Cái khó quên của rượu
Hay sau khi
Bị vùi vào cơn bão
Mới biết chông chênh
Không bến nẻo dừng
Bỗng một hôm
Không thuộc thế giới này
Bước ra khỏi giấc mơ con toan tính
Có tất cả
Để rồi không gì cả
Hùng dũng ra đi
Vật vã
Chẳng về
Hãy thôi nào
Cái cá tính tình yêu làm trái đất dở hơi
Cứ quay mãi mà không thấy đích
Định mệnh không làm nên
Nhưng có thể
Để tinh cầu giá buốt hơn thi
[/align]
ways back into love