📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

thơ xuân

5 trả lời, 1.074 lượt xem — Trang 1 / 1
NÉT XUÂN HỒNG

Mỗi độ xuân sang lại nhớ về
Tuổi hồng đón tết nét chân quê
Lì xì rổn rẽng vui chi lạ !
Áo mới xêng xang thú lắm nề !
Chân bước theo cha lòng rộn rã
Mắt nhìn hát bội dạ đê mê
Qua rồi tuổi nhỏ vô tư lự
Tết đến lo toan thật bộn bề.

                            HỒ THANH HÀ
Đăng nhập để trả lời
0
CỤ TÚ ƠI !!!
 
 
Ngày xưa cụ TÚ có mấy lời
Chúc cho trăm họ khắp nơi nơi
VUA , QUAN  , SĨ , THƯ người muôn nước
Ăn ở sao ra cái giống người
 
Ngày XUÂN con én vẫn đưa thoi
Muốn theo cụ TÚ chúc mấy lời
 Nhưng sao ngẫm lại lời xưa ấy
 Chúc mãi ,,,không thành ,,cụ TÚ ƠI !!!
HOAINAM
 
mình với bạn đều là lính mới , HN góp với bạn vài vần làm quen nha
 
Đăng nhập để trả lời
0
DUYÊN THƠ

Nàng thơ không tuổi dễ chi già
Theo bước thời gian cứ trẻ ra
Đón ánh bình minh lòng rộn rã
Bình thơ bạn hữu chuyện sa đà
Chén tình ăm ắp khi xuân đến
Giọt nhớ đong đầy lúc hạ qua
Cho dẫu khác màu qua mái tóc
Chút duyên văn nghệ thắm ngàn hoa.

HỒ THANH HÀ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-13 06:41:36hoainam===>
 


 
XUÂN MUỘN

 
Lặng lẽ Xuân vè pha mái tuyết
 
Rộn ràng Én lượn chắn heo may
 
Đông tàn , hoa rụng ,,,nào ai biết
 
Xuân đến ,,Xuân đi cũng chốn này ,,,
 
HOAI NAM
 
Đăng nhập để trả lời
0
Chị gió xuân
 
Này này có phải chị gió xuân
Ngao du hồ hải khắp xa gần
Ngang bên dòng nước trong trong chảy
Gieo mấy câu thơ, thả mấy vần.
 
Này này có nhớ chị gió xuân
Trăng tròn trăng khuyết đã bao lần
Phương Nam trước ngõ mai vàng nở
Chạnh nỗi quê hương, dạ tần ngần.
 
Này này có biết chị gió xuân
Đường xa dẫu trải mấy gian truân
Đem hương mang sắc về cho đất
Tan tuyết, xua mây, gạt bụi trần.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=435187
Đăng nhập để trả lời
0
 Minh Xuân

Chị gió xuân
 
Này này có phải chị gió xuân
Ngao du hồ hải khắp xa gần
Ngang bên dòng nước trong trong chảy
Gieo mấy câu thơ, thả mấy vần.
 
Này này có nhớ chị gió xuân
Trăng tròn trăng khuyết đã bao lần
Phương Nam trước ngõ mai vàng nở
Chạnh nỗi quê hương, dạ tần ngần.
 
Này này có biết chị gió xuân
Đường xa dẫu trải mấy gian truân
Đem hương mang sắc về cho đất
Tan tuyết, xua mây, gạt bụi trần.

&lt;&lt;&lt;GIÓ XUÂN &gt;&gt;&gt;
 
"PHƯƠNG NAM trước ngõ nở MAI vàng "
Lữ khách nhớ nhà dạ xốn xang
Gió Xuân có được duyên tri ngộ?
Bụi phủ thời gian ,,,thoáng ngỡ ngàng
 
Ngỡ ngàng gieo rắc mấy vần thơ
Nước vẫn trong , xanh chảy lững lờ
Này này lữ khách từ đâu tới?
Gợi nhớ trong hồn bao ý thơ ,,,,,
 
HOAI NAM [sm=rose.gif]
 
Đăng nhập để trả lời
0