📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NGƯỢC ĐỜI

0 trả lời, 1.037 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-25 14:45:32trangochehe>
Ai lại khóc giữa ngày mình cưới vợ
Ai lại cười khi run sợ buồn đau
Ai là người kinh tối muốn đi sau
Ai nhát đạn đòi xông lên phía trước
Ai cúi mặt trước cờ rong trống rước
Ai đàng hoàng khi giặc đuổi sau lưng
Lại có ai chậm chạp lừng thừng
Ở đâu đó khi tin nhà bị cháy
Ai không nóng ruột và không long tóc gáy
Khi nợ công thôi thúc sáng,trưa,chiều
Ai vô tư khi nghe chuyện người yêu
Không chung thuỷ chỉ ngoại tình trăng gió
Ai phóng túng trước cảnh nhà khốn khó
Ai hả hê khi mình bị vố đau
Ai ganh đua hiềm khích mối thù sâu
Lại phấn khởi khi thấy nhau tiến bộ
Những vấn đề trên đây không phải là đánh đố
Mong bà con tìm hộ xem xưa nay
Cả những người trẻ dại thơ ngây

Ai không thế và ai từng như thế...

                                       Giang Lam
Đăng nhập để trả lời
0