📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Chút tình phương xa!

0 trả lời, 1.118 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-26 04:18:19traitimthica>
Tự nhũ lòng mình!
Không phải tôi mơ..
mà chỉ là một chút
lãng quên đời mỗi phút đêm mơ!
Đời xôn xao ta đi tìm khoảng lặng
Phút bình yên như giấy trắng học trò
Khi mọi người lo đua chen giành lấy,
Một kẻ khờ ôm tất cả đem cho.
Minh Hoàng
Đăng nhập để trả lời
0