📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nỗi Lòng Xa Cách

0 trả lời, 1.686 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-26 05:54:03codonnoidatkhach>
Nỗi Lòng Xa Cách
 
Phương xa trên đất quê người
Nhìn trăng nhớ cảnh, nhìn người nhớ em
Cuộc đời đau dễ lặng êm
Để đôi ta mãi êm đềm bên nhau
Cuộc đời là chuỗi thương đau
Cùng anh thức mãi đêm sầu chưa vơi
Ngày xưa giờ đã xa vời
Tình yêu ta cũng không lời trao em
Một ngôi sao nhỏ trong đêm
Cũng chan nước mắt, cũng thêm bập bờ
Cớ sao trời nỡ xóa mờ
Bao nhiêu năm tháng nên thơ thuở nào ./.
Đăng nhập để trả lời
0