📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Yêu nhưng mà không nói

0 trả lời, 1.075 lượt xem — Trang 1 / 1
Chào các bạn. Đây là lần đầu tiên mình viết bài trên VNTQ. Lướt qua trang thơ tự sáng tác, mình muốn được đóng góp 1 phút xuất thần. Các bạn đừng cười nhé.( chỉ có 4 câu thôi, và chưa có tên)
 
Em cả đời chờ đợi
Anh cả đời lặng câm
Yêu nhưng mà không nói
Người ta bảo là hâm.
Chỉ người nào yêu tâm hồn bạn mới yêu bạn chân thành.
O.Banzac
Đăng nhập để trả lời
0