📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Em đừng hỏi vì sao?

5 trả lời, 1.275 lượt xem — Trang 1 / 1
   Em đừng hỏi vì sao
 
Em đừng hỏi vì sao anh lại yêu em?
Yêu là thế chẳng bao giờ lí giải
Bỗng gặp em giữa bao nhiêu cô gái
Bỗng thấy nhớ nhung, Bỗng thấy chút dại khờ
 
Tự dưng bỗng muốn làm thơ
Tia nắng bỗng sánh vàng như mật
Bỗng thấy buồn khi em đứng khóc
Bỗng thấy mình khác trước đó em
 
Nếu em hỏi vì sao anh yêu em
Anh sẽ nói một nghìn điều em thích
Nhưng anh lại dấu đi sự thật
Anh chẳng biết vì sao anh lại yêu em
 
Tình yêu là một bài thơ
Bỗng cất tiếng trong con tim xao xuyến
Một tiếng sét giữa tâm hồn yên tĩnh
tiếng sét vang trời hồn bỗng nổi bão dông
 
Đừng bao giờ em có hiểu không
Em tự hỏi sao yêu anh đến thế?
Tình yêu đến không phải bằng lí trí
Cuộc đời này ai cắt nghĩa tình yêu
 
Nên hãy yêu ! hãy yêu
Hãy để con tim lí giải
Để làn môi em mềm mại
Tìm môi anh trong câu hỏi "Vì sao? "
                  Hà nội 28 -12 2008
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-10 05:49:29Quỳnh Muội>
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

   Em đừng hỏi vì sao

Em đừng hỏi vì sao anh lại yêu em?
Yêu là thế chẳng bao giờ lí giải
Bỗng gặp em giữa bao nhiêu cô gái
Bỗng thấy nhớ nhung, Bỗng thấy chút dại khờ
 
Tự dưng bỗng muốn làm thơ
Tia nắng bỗng sánh vàng như mật
Bỗng thấy buồn khi em đứng khóc
Bỗng thấy mình khác trước đó em
 
Nếu em hỏi vì sao anh yêu em
Anh sẽ nói một nghìn điều em thích
Nhưng anh lại dấu đi sự thật
Anh chẳng biết vì sao anh lại yêu em
 
Tình yêu là một bài thơ
Bỗng cất tiếng trong con tim xao xuyến
Một tiếng sét giữa tâm hồn yên tĩnh
tiếng sét vang trời hồn bỗng nổi bão dông
 
Đừng bao giờ em có hiểu không
Em tự hỏi sao yêu anh đến thế?
Tình yêu đến không phải bằng lí trí
Cuộc đời này ai cắt nghĩa tình yêu
 
Nên hãy yêu ! hãy yêu
Hãy để con tim lí giải
Để làn môi em mềm mại
Tìm môi anh trong câu hỏi "Vì sao? "
                  Hà nội 28 -12 2008
 



          Ô, Bạn Nguyễn thế Duyên, Cảm ơn bạn vì được đọc bài thơ hay.



 
 CHẲNG BAO GIỜ EM TỰ HỎI VÌ SAO
 



Em chẳng bao giờ tự hỏi vì sao
Mà em yêu anh đến nhiều như thế
Nếu đi cùng khắp năm châu bốn bể
Chẳng ai người thay thế được anh đâu
 
Trái tim em ẩn sâu trong lòng ngực
Không lúc nào không thao thức vì anh
Đôi mắt khép càng thấy anh thêm rỏ
Anh như là đang gần đó bên em
 
Từ có anh trăng luôn sáng bên thềm
Vầng trời đông thêm ánh hồng rực rở
Mây tím lửng lờ vì nặng mang nỗi nhớ
Chẳng muốn về đâu tận cuối chân trời
 
Môi bổng mềm hơi thở cứ chơi vơi
Máu chảy về tim chợt đôi khi dừng lại
Để cảm nhận trọn phút giây nồng cháy
Môi tìm môi, mắt biếc động giọt mềm
 
Chẳng bao giờ quên được phút dịu êm
Phút gặp gở làm tim em xao xuyến
Phút diệu kỳ khi con tim lên tiếng
Cả một trời tình cũng không tiềng hỏi vì sao
 
Tình em không ngủ quên trong tiềm thức
Thật ấm lòng em, anh không hiểu được đâu
Tình cứ vẫn xôn xao bên thềm ký ức
Nên chẳng nhạt nhoà theo dòng chảy thời gian
 


Sài Gòn 27-12-08 
Nhật Quỳnh
 
 

_________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=311311&mpage=35
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=518289
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Quỳnh Muội

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

   Em đừng hỏi vì sao

Em đừng hỏi vì sao anh lại yêu em?
Yêu là thế chẳng bao giờ lí giải
Bỗng gặp em giữa bao nhiêu cô gái
Bỗng thấy nhớ nhung, Bỗng thấy chút dại khờ
 
Tự dưng bỗng muốn làm thơ
Tia nắng bỗng sánh vàng như mật
Bỗng thấy buồn khi em đứng khóc
Bỗng thấy mình khác trước đó em
 
Nếu em hỏi vì sao anh yêu em
Anh sẽ nói một nghìn điều em thích
Nhưng anh lại dấu đi sự thật
Anh chẳng biết vì sao anh lại yêu em
 
Tình yêu là một bài thơ
Bỗng cất tiếng trong con tim xao xuyến
Một tiếng sét giữa tâm hồn yên tĩnh
tiếng sét vang trời hồn bỗng nổi bão dông
 
Đừng bao giờ em có hiểu không
Em tự hỏi sao yêu anh đến thế?
Tình yêu đến không phải bằng lí trí
Cuộc đời này ai cắt nghĩa tình yêu
 
Nên hãy yêu ! hãy yêu
Hãy để con tim lí giải
Để làn môi em mềm mại
Tìm môi anh trong câu hỏi "Vì sao? "
                  Hà nội 28 -12 2008
 



          Ô, Bạn Nguyễn thế Duyên ơi, bài thơ hay tuyệt, không dấu đâu, QM đọc thích lắm, Cảm ơn bạn vì được đọc bài thơ hay.



 
 CHẲNG BAO GIỜ EM TỰ HỎI VÌ SAO
 



Em chẳng bao giờ tự hỏi vì sao
Mà em yêu anh đến nhiều như thế
Nếu đi cùng khắp năm châu bốn bể
Chẳng ai người thay thế được anh đâu
 
Trái tim em ẩn sâu trong lòng ngực
Không lúc nào không thao thức vì anh
Đôi mắt khép càng thấy anh thêm rỏ
Anh như là đang gần đó bên em
 
Từ có anh trăng luôn sáng bên thềm
Vầng trời đông thêm ánh hồng rực rở
Mây tím lửng lờ vì nặng mang nỗi nhớ
Chẳng muốn về đâu tận cuối chân trời
 
Môi bổng mềm hơi thở cứ chơi vơi
Máu chảy về tim chợt đôi khi dừng lại
Để cảm nhận trọn phút giây nồng cháy
Môi tìm môi, mắt biếc động giọt mềm
 
Chẳng bao giờ quên được phút dịu êm
Phút gặp gở làm tim em xao xuyến
Phút diệu kỳ khi con tim lên tiếng
Cả một trời tình cũng không tiềng hỏi vì sao
 
Tình em không ngủ quên trong tiềm thức
Thật ấm lòng em, anh không hiểu được đâu
Tình cứ vẫn xôn xao bên thềm ký ức
Nên chẳng nhạt nhoà theo dòng chảy thời gian
 


Sài Gòn 27-12-08 
Nhật Quỳnh
 
 

_________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=311311&mpage=35

 
Đọc qua thơ của hai thi, tôi thấy hay quá và tự nhiên có hứng làm thơ, thế là ngạo mạn viết lại mấy dòng cho vui hihii
 
 
EM ĐỪNG HỎI VÌ SAO?
 
 
Em đừng hỏi vì sao anh yêu em?
Anh sẽ mãi không bao giờ trả lời được
Vì tim không phải là cây thước
Mà đo đếm hay đong được em à.
 
Em đừng hỏi vì sao anh la cà
Khi dảo bước quanh nhà em mỗi tối
Cũng đừng hỏi vì sao anh không nói
Những lời tình mà chất chứa bao lâu.
 
Em đừng hỏi tại sao trời mưa ngâu
Hay tại sao trời ửng hồng nắng mới
Cũng đừng hỏi sao anh buồn rười rượi
Vì những đêm thức trắng với canh dài.
 
Em đừng hỏi sao năm tháng quá dài
Cho nỗi nhớ theo tìm hoài chưa đến
Em đừng hỏi khi nào thuyền cập bến
Nỗi ước mong thành hiện thực anh ơi!
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-02 02:05:50Quỳnh Muội>
Trích đoạn: Quỳnh Muội

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

   Em đừng hỏi vì sao

Em đừng hỏi vì sao anh lại yêu em?
Yêu là thế chẳng bao giờ lí giải
Bỗng gặp em giữa bao nhiêu cô gái
Bỗng thấy nhớ nhung, Bỗng thấy chút dại khờ
 
Tự dưng bỗng muốn làm thơ
Tia nắng bỗng sánh vàng như mật
Bỗng thấy buồn khi em đứng khóc
Bỗng thấy mình khác trước đó em
 
Nếu em hỏi vì sao anh yêu em
Anh sẽ nói một nghìn điều em thích
Nhưng anh lại dấu đi sự thật
Anh chẳng biết vì sao anh lại yêu em
 
Tình yêu là một bài thơ
Bỗng cất tiếng trong con tim xao xuyến
Một tiếng sét giữa tâm hồn yên tĩnh
tiếng sét vang trời hồn bỗng nổi bão dông
 
Đừng bao giờ em có hiểu không
Em tự hỏi sao yêu anh đến thế?
Tình yêu đến không phải bằng lí trí
Cuộc đời này ai cắt nghĩa tình yêu
 
Nên hãy yêu ! hãy yêu
Hãy để con tim lí giải
Để làn môi em mềm mại
Tìm môi anh trong câu hỏi "Vì sao? "
                  Hà nội 28 -12 2008
 



          Ô, Bạn Nguyễn thế Duyên ơi, bài thơ hay tuyệt, không dấu đâu, QM đọc thích lắm, Cảm ơn bạn vì được đọc bài thơ hay.



 
 CHẲNG BAO GIỜ EM TỰ HỎI VÌ SAO
 



Em chẳng bao giờ tự hỏi vì sao
Mà em yêu anh đến nhiều như thế
Nếu đi cùng khắp năm châu bốn bể
Chẳng ai người thay thế được anh đâu
 
Trái tim em ẩn sâu trong lòng ngực
Không lúc nào không thao thức vì anh
Đôi mắt khép càng thấy anh thêm rỏ
Anh như là đang gần đó bên em
 
Từ có anh trăng luôn sáng bên thềm
Vầng trời đông thêm ánh hồng rực rở
Mây tím lửng lờ vì nặng mang nỗi nhớ
Chẳng muốn về đâu tận cuối chân trời
 
Môi bổng mềm hơi thở cứ chơi vơi
Máu chảy về tim chợt đôi khi dừng lại
Để cảm nhận trọn phút giây nồng cháy
Môi tìm môi, mắt biếc động giọt mềm
 
Chẳng bao giờ quên được phút dịu êm
Phút gặp gở làm tim em xao xuyến
Phút diệu kỳ khi con tim lên tiếng
Cả một trời tình cũng không tiềng hỏi vì sao
 
Tình em không ngủ quên trong tiềm thức
Thật ấm lòng em, anh không hiểu được đâu
Tình cứ vẫn xôn xao bên thềm ký ức
Nên chẳng nhạt nhoà theo dòng chảy thời gian
 


Sài Gòn 27-12-08 
Nhật Quỳnh
 
 

_________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm !
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=311311&mpage=35


Trích đoạn Nguyễn Thế Duyên



Quỳnh hoa
Biết Hoa Quỳnh mà chẳng biết quỳnh hoa   "1"
làm thơ tình lại không biết vị quỳnh hoa mặn ngọt
Làm sao biết được
Hương quỳnh hoa của một đóa Hoa Quỳnh?
 
" 1" Quỳnh hoa : tên một ca khúc của Trịnh công Sơn
 
Cám ơn bạn có lời khen ngợi. Hi vọng đó là lời khen thật ( cũng phải cảnh giác với những lời khen lắm). Xin viết giao lưu vơi bạn một bài thơ ngắn.Mong đừng ầm ỹ lên nhé. Có gì không đồng ý xin PM





Chào bạn Nguyễn Thế Duyên,

Cảm ơn bạn vì đọc được một bài thơ hay, cũng vì có sự đồng cảm nên QM mới viết được những vần thơ hoạ lại, vì thế nên có lới khen thật lòng, bạn không còn nghi QM khen giả phải không?



CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Trước thềm năm mới QM xin chúc bạn cùng quí quyến một năm  an khang thịnh vượng.



 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=518289
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-04 17:21:05Liên Thơ>
Trích đoạn: Quỳnh Muội
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Em đừng hỏi vì sao
Em đừng hỏi vì sao anh lại yêu em?
Yêu là thế chẳng bao giờ lí giải
Bỗng gặp em giữa bao nhiêu cô gái
Bỗng thấy nhớ nhung, Bỗng thấy chút dại khờ

Tự dưng bỗng muốn làm thơ
Tia nắng bỗng sánh vàng như mật
Bỗng thấy buồn khi em đứng khóc
Bỗng thấy mình khác trước đó em

Nếu em hỏi vì sao anh yêu em
Anh sẽ nói một nghìn điều em thích
Nhưng anh lại dấu đi sự thật
Anh chẳng biết vì sao anh lại yêu em

Tình yêu là một bài thơ
Bỗng cất tiếng trong con tim xao xuyến
Một tiếng sét giữa tâm hồn yên tĩnh
tiếng sét vang trời hồn bỗng nổi bão dông

Đừng bao giờ em có hiểu không
Em tự hỏi sao yêu anh đến thế?
Tình yêu đến không phải bằng lí trí
Cuộc đời này ai cắt nghĩa tình yêu

Nên hãy yêu ! hãy yêu
Hãy để con tim lí giải
Để làn môi em mềm mại
Tìm môi anh trong câu hỏi "Vì sao? "
              Hà Nội 28 -12 2008
 CHẲNG BAO GIỜ EM TỰ HỎI VÌ SAO
 Em chẳng bao giờ tự hỏi vì sao
Mà em yêu anh đến nhiều như thế
Nếu đi cùng khắp năm châu bốn bể
Chẳng ai người thay thế được anh đâu

 
Trái tim em ẩn sâu trong lồng ngực
Không lúc nào không thao thức vì anh
Đôi mắt khép càng thấy anh thêm rõ
Anh như là đang gần đó bên em

 
Từ có anh trăng luôn sáng bên thềm
Vầng trời đông thêm ánh hồng rực rỡ
Mây tím lững lờ vì nặng mang nỗi nhớ
Chẳng muốn về đâu tận cuối chân trời

 
Môi bỗng mềm hơi thở cứ chơi vơi
Máu chảy về tim chợt đôi khi dừng lại
Để cảm nhận trọn phút giây nồng cháy
Môi tìm môi, mắt biếc đọng giọt mềm

 
Chẳng bao giờ quên được phút dịu êm
Phút gặp gỡ làm tim em xao xuyến
Phút diệu kì khi con tim lên tiếng
Cả một trời tình cũng không tiềng hỏi vì sao

 
Tình em không ngủ quên trong tiềm thức
Thật ấm lòng em, anh không hiểu được đâu
Tình cứ vẫn xôn xao bên thềm kí ức
Nên chẳng nhạt nhoà theo dòng chảy thời gian
                           Sài Gòn 27-12-08 
                              Nhật Quỳnh
Anh trong em...
Giá có thể biết được vì sao
Em lại yêu anh như trời xanh yêu mây trắng
Dẫu  biết bao là giá trị
Anh trong em: báu vật quý nhất đời...
Em yêu anh như thể đất yêu trời
Như mẹ yêu cha thắm màu son sắc
Anh trong em: năm tháng sẽ phai màu
Chỉ còn lại tình yêu và khát vọng
Hướng về nhau trăn trở mối tình mình...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm chủ nhật, 4/1/2009
📎 nganHoa-tim

Đăng nhập để trả lời
0
Có những câu hỏi không thể trả lời, Hoahn xin góp một bài thơ của NgọcAnh nha:
 
 
NHỮNG CÂU HỎI KHÔNG CẦN TRẢ LỜI


Tặng HHN



Em hỏi vì sao yêu anh
Cát trắng xoá mà biển thì biếc xanh
Biển hiền hoà, cát thì thô ráp
Tình biển mênh mang,
bao năm con Dã tràng miệt mài xô lấp
Biển trào dâng nhẹ nhàng ôm vào lòng cát ướt
nhỏ nhoi
Biển ơi …



Em hỏi anh có phải yêu là nhớ
Gió đông bắc cồn cào trong đêm vắng
chiếc lá rơi chạm mặt hồ nồng ấm
Rung những vòng sóng âm vang
Lan toả nơi đáy sâu
Dư âm
Trên những nỗi đau ...



Em hỏi anh tình yêu như giấc mơ qua
Nhạt nắng chớm đông ấm lòng sương sớm
Trở lại trong xanh sau cơn mưa muộn  
Vạt cỏ xanh
cũng lấp lánh bảy sắc cầu vồng  
Nhẹ bẫng



Em hỏi anh có ôm trọn mãi mùa thu
Để yếm thắm môi hồng
chiều loang tím
Con sóc nhỏ tung tăng, vườn đầy trái chín
Thổi đám lá vàng bay theo cỏ khô
để mùa thu
trọn vẹn.



HN 11/2008
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
Góc tâm hồn http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳
Đăng nhập để trả lời
0