📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ HỌC TRÒ

0 trả lời, 1.131 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-31 13:44:56hahothanh>

Giả Vờ

Tôi chưa thốt được câu nào
Giữa tôi - em có bức rào lửng lơ
Đột nhiên em nói ngây thơ :
"Coi như hai đứa giả vờ yêu nhau."

Trăng in bóng đợi bên cầu
Vờ thôi! mà nhớ mà sầu nỗi chi?
Ngày qua đi, tháng qua đi
Em yêu tôi thật, có gì vờ đâu!

Bây giờ ta ở trong nhau
Cảm ơn em nhé, "giả vờ" năm xưa

Hồ Thanh Hà
Đăng nhập để trả lời
0