📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

MỘT THOÁNG HỘI AN

0 trả lời, 2.193 lượt xem — Trang 1 / 1
MỘT THOÁNG NHỚ HỘI AN

Lâu lắm chưa về thăm Hội An
Ngày xa nơi ấy nặng hành trang
Một thời áo trắng ươm mơ ngọc
Đôi mái đầu xanh ướp mộng vàng
Cứ tưởng quê hương tròn ước vọng
Đâu ngờ đất khách rẽ đường ngang
Trong ta còn đó niềm nhung nhớ
Một khúc tình ca viết dở dang ...

HỒ THANH HÀ

MÀU NHỚ

Đẹp nhất thời gian tuổi học đường
Làm sao quên được nét thân thương
Lời thầy ghi đậm trên trang vở
Ánh mắt tìm nhau trước cổng trường
tập tểnh ươm thơ màu mực tím
Ngu ngơ dệt mộng sắc hoa hường
Phượng hồng áo trắng ... dài nhung nhớ
Kỷ niệm vui buồn mãi vấn vương.

HỒ THANH HÀ
Đăng nhập để trả lời
0