MỘT THOÁNG PHƯỢNG HỒNG
Áo sờn chẳng bạc màu nhung nhớ
Tháng lụn nào quên tuổi mộng mơ
Một tháng bâng khuâng hồng lối phượng
Giật mình ! Hoa tóc trổ bao giờ.
Cánh diều bay bỗng xanh ngày hạ
Tiếng võng ầu ơ thắm điệu hò
Hè ơi ! ấm lại hương ngày cũ
Một thoáng phượng hồng ... nhớ ngẩn ngơ
HỒ THANH HÀ
Áo sờn chẳng bạc màu nhung nhớ
Tháng lụn nào quên tuổi mộng mơ
Một tháng bâng khuâng hồng lối phượng
Giật mình ! Hoa tóc trổ bao giờ.
Cánh diều bay bỗng xanh ngày hạ
Tiếng võng ầu ơ thắm điệu hò
Hè ơi ! ấm lại hương ngày cũ
Một thoáng phượng hồng ... nhớ ngẩn ngơ
HỒ THANH HÀ