<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-04 16:25:54phungthanhlich>
BÊN MỘ TỐ NHƯ
Bồi hồi bên mộ Tố Như
Hương đồng bịn rịn còn ngờ chiêm bao
Nỉ non cồn cát gió Lào
Nỗi đau nhân thế thấm vào cỏ cây
Nàng Kiều còn ở đâu đây
Bao giờ mới hết đắng cay kiếp người
Khói nhang khấn Cụ lên trời
Tình trong mắt lá xanh đời nhân gian.
Phùng Thanh Lịch
Bồi hồi bên mộ Tố Như
Hương đồng bịn rịn còn ngờ chiêm bao
Nỉ non cồn cát gió Lào
Nỗi đau nhân thế thấm vào cỏ cây
Nàng Kiều còn ở đâu đây
Bao giờ mới hết đắng cay kiếp người
Khói nhang khấn Cụ lên trời
Tình trong mắt lá xanh đời nhân gian.
Phùng Thanh Lịch