📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

XUÂN NHỚ QUÊ

0 trả lời, 1.191 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-13 11:51:55hahothanh>
XUÂN NHỚ QUÊ

Đất Quảng vấn vương giọng rứa răng
Xuân về nỗi nhớ gởi mây ngàn
Quê nhà đón tết mưa lành lạnh
Đất khách vào xuân nắng chói chang
Vạn nhớ quê cha hương bánh tổ
Nghìn thương đất mẹ sắc mai vàng
Quê hương ta đó ... ta nhung nhớ
Biết nói răng chừ ... biết nói răng.

HỒ THANH HÀ



📎 tim5
Đăng nhập để trả lời
0