📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

thơ vui ( mời họa )

0 trả lời, 1.079 lượt xem — Trang 1 / 1
LẤY CHỒNG XỨ LẠ

Lấy chồng xứ lạ chuyện như đùa
Khéo đổ thừa hoàn cảnh đẩy đưa
Báo hiếu đành liều : con gái chịu
Đổi đời thôi kệ : mẹ già ưa
Tật nguyền, tuổi tác cho chuyện nhỏ
vàng nén, tiền đô mấy cũng vừa
Lỡ bước quê người ôm ảo vọng
Thà nghèo êm ấm cảnh rau dưa.

                         HỒ THANH HÀ

Đăng nhập để trả lời
0