📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Bốn mùa yêu thương (hoạ cùng)

242 trả lời, 32.881 lượt xem — Trang 1 / 9
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-30 18:08:49Mục Đồng>
Mùa qua mùa lại đến
Thời gian lướt nhẹ thênh
Hoa tàn cây đơm lộc
Xanh mướt mắt em yêu
Mùa bên đời mãi mãi
Xuân đến Hạ - Thu -Đông
Yêu thương người mùa hẹn
Nắng thắm gió nồng thơm
ND87
 


📎 Water lilies
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-16 09:39:25venus4t.vns_hnu>
CHỈ MỘT ĐIỀU

Anh đừng nói lời yêu

Đừng tặng em hồng thắm
Đừng tặng thơ rực lửa
Những thứ đó chẳng nhiều

Anh đừng nói lời yêu
Và mang mùa vui đến
Mùa vui sao bất tận
Lời nói nhiều nhạt phai

Anh đừng nói lời yêu
Và lựa tính em chiều
Muôn đời lời không nói
Cũng vẫn là lời yêu
ND
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-30 18:10:01Mục Đồng>

CÔ GÁI ƯƠM MƠ

Núi còn đương mộng mị
Mây ôm giấc ngủ ngon
Đường mòn chưa dấu mới
Suối ru ngàn nỉ non

Em gái Mông lặng lẽ
Lần theo dốc chơi vơi
Sương vương trên mái tóc
Tà váy lướt như xoè

Rừng cựa mình tỉnh giấc
Suối chào đón người thân
Cô gái Mông cõng chữ
Gieo vào mảnh đất khô

Lời cô trong theo gió
Ngọt đậm nắng ban mai
Hoa hé cười chúm chím:
Chào người gieo tương lai!
ND87


7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-30 18:10:41Mục Đồng>
VÁY CŨ

Ơ này cô gái nhỏ
Tóc nắng đỏ râu ngô
Gió lào hây hây má
Tà váy đã cũ rồi

Xuống chợ chơi, gái nhỏ
Lục lạc dồn leng keng
Theo ta mua váy mới
Hay để người khác mua

Cô em đôi má ửng
Mắt sáng tỏ sao trời
Muôn ngàn sao sánh nổi
Cười thẹn, chiếc đàn môi

Lá nhỏ cất lời chơi
Chàng ơi, vòng đã ướm
Tóc đã cắt trao rồi
Váy cũ để vậy thôi

Chiều thênh thênh núi biếc
Gió vuốt tà váy em
Đàn môi rung khúc nhớ
Mái tóc vờn theo mây

ND87
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-18 14:37:44Viet duong nhan>
CẢNH YÊN SƠN*
                               * Cảm hứng một lần đi Yên Tử
Xanh xanh núi biếc non bồng
Mây vờn lá trúc, lối tầng tầng cao
Thảnh thơi khách dạo bước vào
Mờ mờ khói toả, hương ngào ngạt bay

Sắc - không, tịch - diệt chốn này
Chuông chùa văng vẳng, kinh dày tụng theo
Yên Sơn trước mặt cheo leo
Chùa Đồng vẫn vững, trong veo khí trời

Một tay gậy mộc buông lơi
Chân giày cỏ úa dạo chơi cõi Thiền
Bâng khuâng nhìn ngắm cảnh hiền
Bụi trần gột rửa, dục - tiền chẳng vương
ND87


R
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
DU XUÂN ĐẤT TỔ

Núi cao sừng sững cõi trời Nam
Hồn thiêng đất Việt vọng ngàn năm
Trăm voi chầu về miền đất ấy
Trống Đồng vang mãi thủa hồng hoang
ND87


7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


CÔ GÁI ƯƠM MƠ

Núi còn đương mộng mị
Mây ôm giấc ngủ ngon
Đường mòn chưa dấu mới
Suối ru ngàn nỉ non

Em gái Mông lặng lẽ
Lần theo dốc chơi vơi
Sương vương trên mái tóc
Tà váy lướt như xoè

Rừng cựa mình tỉnh giấc
Suối chào đón người thân
Cô gái Mông cõng chữ
Gieo vào mảnh đất khô

Lời cô trong theo gió
Ngọt đậm nắng ban mai
Hoa hé cười chúm chím:
Chào người gieo tương lai!
ND87



Xuân chẳng mấy khi làm thơ tử tế cả nên thơ họa chắc không hay. Chỉ là muốn góp với Dịp về "tình ca Tây Bắc" thôi.
 

Hái chè
 
Tiếng chim rừng thánh thót
Cành hoa mận trắng hồng
Lá reo cùng bước chân
Cô gái Mông lên núi.
 
Cô đeo gùi qua suối
Sang nương chè xanh xanh
Búp chè non mơn mởn
Như hoa thắm trên cành.
 
Vườn chè Shan cổ thụ
Bên suối cạnh bản làng
Nơi hẹn hò đôi lứa
Cứ mỗi độ xuân sang.
 
Cô gái Mông nâng niu
Búp chè xanh trên tay
Bao nỗi niềm thương nhớ
Hái để đầy gùi này.
 
Tiếng sáo ai gọi bạn
Da diết bên núi đồi
Mùi hương chè ngan ngát
Lan bay tới đáp lời...

Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=435187
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-18 14:41:41Viet duong nhan>
TIẾNG ĐÀN ĐÊM TRĂNG

Đêm mơ nghe tiếng nỉ non
 
Nghe tơ nức nở héo mòn ruột gan
Nghe đàn lay động tâm can
Bâng khuâng, man mác thu tàn nhớ quê

Từng cung năn nỉ buồn thê
Tiếng đàn như gửi lời thề nước non
Một dây rung tấm lòng son
Buông lời tâm sự mỏi mòn đêm khuya

Đàn ơi buồn bấy cho nhường
Buồn gì mà lảy vô thường đàn đau
Khoan khoan nhặt nhặt bể dâu
Dồn lên khúc cuối một bầu tâm tư

Trăng khuya mờ ảo cõi hư
Rưng rưng mười ngón âm ư tiếng lòng
Tiếng đàn vương ánh trăng trong
Đêm cô lạnh buốt bên song nhớ người
ND87

 
R
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Mùa qua mùa lại đến
Thời gian lướt nhẹ thênh
Hoa tàn cây đơm lộc
Xanh mướt mắt em yêu
Mùa bên đời mãi mãi
Xuân đến Hạ - Thu -Đông
Yêu thương người mùa hẹn
Nắng thắm gió nồng thơm
ND87

Mùa xuân vừa qua vội
Sắc thắm vẫn còn hồng
Chờ nắng hè vàng hong
Ấm lòng người viễn xứ
Nhớ trường xưa tư lự
Thương dáng ngọc em yêu
Với những mỗi buổi chiều
Tan trường ta cùng bước.

OTOYUKO
 


Đăng nhập để trả lời
0
Mùa xuân vừa qua vội
Sắc thắm vẫn còn hồng
Chờ nắng hè vàng hong
Ấm lòng người viễn xứ
Nhớ trường xưa tư lự
Thương dáng ngọc em yêu
Với những mỗi buổi chiều
Tan trường ta cùng bước.
OTOYUKO

Cám ơn OTOYUKO đã góp vui cùng ND nhé! Nhà cửa ND vừa mới cất nên chưa có gì để đãi OTOYUKO cả... OT à! DN hoạ lại cùng OT bài này làm quà vậy nhé!
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
                                                                                       
                                                        



CHÚC NGỌC DỊP VALENTINE VUI VẺ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-15 07:19:32venus4t.vns_hnu>



CHÚC NGỌC DỊP VALENTINE VUI VẺ

Cám ơn OTO nha! Nhìu quà quá mà ND chẳng có gì ....thôi cây nhà lá vườn tặng OTO nha!

Xuân này đất nước nở ngàn hoa
Thôn cùng, ngõ xóm ngập tiếng ca
Hội làng mở đám mừng năm mới
Trong lòng chạnh nhớ người phương xa
Chẳng biết giờ này ở bên ấy
Bánh tét, đào phai có bán không
Để cho đỡ nhớ về quê cũ
Một chút tình xuân tặng OTO nha!
ND87
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
Tưởng rằng quên giấc mộng Thơ
Thần tiên thả giấc đợi chờ mùa hương
Đêm sao nở đóa vô thường
Đợi chờ đến hẹn yêu thương một lần

Hoa dải theo mỗi bước chân
Khoan thai đếm nhặt từng vần nhả tơ
Mong ai, ai đợi ai chờ
Dập dờn con sóng vỗ bờ mênh mang

Bên hoa ta thật nhẹ nhàng
Thời gian ngừng lại tim càng đập nhanh
Hương bưởi thoảng gió trong lành
Bóng trăng in bóng đô thành hai ta!
ND87
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-21 15:45:52venus4t.vns_hnu>
HUẾ MƠ 

Mơ màng một cõi cố đô
Tràng Tiền, Thiên Mụ chuông chùa thênh thênh
Dòng Hương nước vẫn dập dềnh
Thuyền về Bến Ngự nhẹ tênh câu hò
Nắng chấp chới thoảng khói mờ
Cô đơn lữ khách đợi chờ cố nhân
Tà áo mơ dệt chiều dần
Se lòng cất bước bần thần lãng du!
ND87

Thẫn thờ trên bến chiều thu
Vân Lâu vắng khách, sương mù giăng giăng
Người xa có nhớ hay chăng
Nam Giao ai đợi, cách ngăn nỗi niềm
Ngự Bình đã vắng cánh chim
Chiều ni bạt gió biết tìm về mô
Người đi muôn dặm giang hồ
Dòng Hương lặng lẽ, con đò buồn tênh
Chuông chùa Thiên Mụ thênh thênh...
                ĐT
(Chào thân mến chủ vườn thơ Thần VENUS đang mơ, chúc một giấc mơ đep nhé!)

O tê ơi nói hay dừng
Răng nghe hò Huế dửng dưng vậy tề
Chẳng tình cũng chút tình quê
Mà O đã đến, đã về khó quên
Nhớ sông Hương nước dập dềnh
Nhớ đò vĩ dạ lênh đênh, câu hò
Răng mà quên được O ơi
O đi để lại trong tôi nỗi buồn
Về mô cho gửi chút thương
Chút tình, chút cảm vấn vương nơi này
Biết khi mô gặp O đây
Người ơi, xứ Huế đêm ngày nhớ nhung...
ĐT
Venus xin hoạ lại:

Bên ni đến Huế năm xưa
Biết răng Huế đẹp mộng mơ chi là
Người Tràng An mơ cõi xa
Văn Lâu Khuê Các lần là ghé chơi
Thôn Dạ còn đó người ơi
Trầu thơm một lá để mời khách qua
Răng biết được đường có xa
Bộ hành lữ khách dò la đến nhà
Đôi câu hò Huế mượt mà
Buồn buồn mưa bụi xa xa sương mờ
Đôi bờ Hương đợi sóng chờ
Người thương còn đợi bên nờ hay mô
Ta mong sóng đừng có xô
Âm thầm dịu ngọt để chờ mùa cau
Yêu người, yêu Huế mai sau
Ghé thăm, Huế chắc quên mau mất rồi
ND87

ND xin đăng lại bài anh Đình Thế tặng và ND hoạ lại cùng ở topic trước!
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0

NHẮN NGƯỜI ĐAU THƠ*

Lang thang lần đến Bạn vườn mơ
Nhìn người rút ruột nhả sợi tơ
Gởi đến người nào ngàn nhung nhớ
Sao mà quằn quại để đau thơ
ND87
__________
*Nhắn Nguyễn Hải!
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0

TÌNH YÊU MÂY - GIÓ - LÁ

Vẫn biết xuân buồn, lá chơi vơi
Gió lướt nhẹ bên cũng thế thôi
Lang thang ai nhặt từng chiếc lá
Gom nỗi nhớ thương về một nơi

Ừ thương yêu lắm, lá đợi gió
Gió mải vờn mây bỏ lá rơi
Ta tưởng cùng nhau về miền nhớ
Một cánh bèo cô lững lờ trôi
ND87
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-21 16:56:35venus4t.vns_hnu>


TÌNH YÊU MÂY - GIÓ - LÁ

1.

Lang thang gió ở bên mây
Ngao du dượt đuổi đêm ngày cùng nhau
Lúc lên non thẳm, sông sâu
Khi vờn con sóng bạc đầu khơi xa

Bồng tang hồ thỉ Gió ca
Mây vươn tay múa ngọc ngà lả lơi
Một mình Lá đợi châu rơi
Ngày qua Lá bạc rụng nơi cội về
ND87




7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-08 19:05:48venus4t.vns_hnu>
CÒN NHAU

Vườn hoa chỉ nở một đoá thôi
Một đoá mỏng manh dáng chơi vơi
Chẳng làm cho lòng ta xao xuyến
Chẳng chút ngậm ngùi, sắt đá thương

Ta mải tìm hoa lá vô thường
Tìm trong mộng dịu tiếng yêu đương
Tìm trong chiều tím lời nhung nhớ
Giật mình tỉnh giấc mộng còn chi

Còn đoá hoa côi cút trong vườn
Lá rơi hương nhạt lạnh một thời
Gió vờn tóc rối sương giăng lối
Nắng nhạt vừa lên chẳng đậm môi
ND87



Ghé nhà thăm cô bé Thần Venus tặng bài thơ của một người đã tặng ĐT

Em đã lớn tuổi hồng hơn má phấn
Mắt xanh xao hồn mộng tuổi bình yên
Tóc vẫn dài vai con gái bình nguyên
Tình chưa kết nên đời chưa biết khổ

Rồi người đến cho hồn thơ mở ngõ
Hội tương phùng em chúc tụng duyên mơ
Má thật hồng em hát bản tình ca
Môi thật đỏ em cắn vào trái cấm

Tay người lạnh vòng lưng em chợt ấm
Mắt người hiền dòng mật ngọt đôi môi
Bước chân hoang qua một nửa quãng đời
Em đến muộn trong hồn người sương gió

Một nụ hôn cho đời cô gái nhỏ
Một vòng tay cho lại tuổi bình yên
Em đi về lối nhỏ kết hoa tiên
Đường đời đẹp xanh mơ tình thứ nhất

Bằng ưu ái em trao người chân thật
Bằng đam mê em gửi nhớ thương đầu
Nhưng trong người mộng một thuở ngôi cao
Đã đánh mất bằng gian truân bội bạc

Nên tình em phai trong dòng nước mắt
Nên người đi không quay mặt lại nhìn
Một thuở nào người nói tiếng yêu em
Âm thanh ngọt và mắt nhìn thật ấm


Em trở về tuổi nhạt hơn má phấn
Hồn xanh xao đánh mất tuổi bình yên
Tóc vẫn dài vai con gái bình nguyên
Tình đã kết nên đời em biết khổ
       Thân tặng   -  ĐT

*ND xin đăng lại bài này mà a ĐT đã tặng
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
              TÌNH AI?

Ai đã đến để hồn thơ em mở ngõ?
Ai đã cho đời em biết khổ duyên mơ?
Ai đã ra đi trong bước đường sương gió?
Để lại em những năm tháng hững hờ?

Ta chắp nối một vòng tay chân thật
Để đường đời xanh ngát một tình thơ
Quên đi em thời gian truân bội bạc
Một tình yêu phía trước đẹp đang chờ!!!
                     ĐT

Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-10 07:53:20venus4t.vns_hnu>
Trích đoạn: Đình Thế

          TÌNH AI?

Ai đã đến để hồn thơ em mở ngõ?
Ai đã cho đời em biết khổ duyên mơ?
Ai đã ra đi trong bước đường sương gió?
Để lại em những năm tháng hững hờ?

Ta chắp nối một vòng tay chân thật
Để đường đời xanh ngát một tình thơ
Quên đi em thời gian truân bội bạc
Một tình yêu phía trước đẹp đang chờ!!!
                ĐT




MỘNG YÊU

Vẫn biết khổ đau chỉ thế thôi

Vương tơ mộng ảo hận chi đời
Vườn xuân đào nở, mai khoe sắc
Nắng ấm, chim ca, rộn tiếng cười

Em mộng yêu đương kiếp con người
Buồn vui, trào lệ đắng làn môi
Mượn cớ chia li trong thanh vắng
Giãi lòng mình ta với khách chơi

10/03.09
ND87
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-27 07:52:23dailungtonvai>

Bốn mùa yêu

 

Nếu mùa đông không cái rét về
Anh chẳng thể co mình ấm lại.
Nếu giá sương là màn tang trắng
Lòng chẳng thể nảy mầm xuân mai.

 

Nếu chiếc lá không mang mầu nhớ
Trời chẳng trong khi thu tới nơi
Anh sẽ thấy tim mình ngừng thở
Để khóc tình chẳng đủ bơ vơ.

 

Nếu ban trưa không nhức nắng tràn
Chẳng giông tố rạch trời lửa hạ
Anh biết mình tiếc nuối mưa, em
Và cơn khát yên bình hành hạ.

 

Nếu chẳng thể yêu. Xuân tàn tạ.
Nếu chẳng thể say. Hoa vụng về.
Chẳng thể bên em. Đời chắp vá.
Rách nát mối tình... Bốn mùa yêu.
 
 
Một cuộc đời là cả một niềm vui !
Một ý thơ là cả tình chân thật !

Tâm tình - Chia sẻ : http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=454373&mpage=3&key=񲑾
Đăng nhập để trả lời
0
dailungtonvai
titleAndStar(16,0,false,false,"","")Bạn Đọc



Bài viết đã đăng: 16
Gia nhập ngày: 18.2.2009
Đến từ: samactinhyeu
Hiện trạng: offline
Nếu ...
Tặng Bốn mùa Yêu thương
 


Cám ơn DLTV đã ghé thăm và tặng Venus bài thơ này! Lạ quá! Bài thơ DLTV tặng đúng lúc......... Cám ơn bạn nhiều nhé!
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-26 07:56:02venus4t.vns_hnu>



NẾU

Nếu mùa xuân thiếu nụ cười rạng rỡ
Anh có buồn khi lặng lẽ vắng em?
Nếu con tim chia thành hai nửa
Nửa riêng anh và nửa để dành em?


Nếu một hôm ta chia tay lần cuối
Ngả hai đường, một cái bóng lẻ loi
Mùa xuân dù hoa tươi và nắng đẹp
Vẫn xuân buồn và lá - gió đơn côi

Nếu giá như đời cho đôi nên lứa
Trầu với cau nên thắm đượm làn môi
Và như thế sẽ không còn chữ nếu
Xuân ngập tràn, nắng lá sẽ đẹp tươi
26.02.09
ND87








7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0



TRĂNG TÀN ĐẦU NON

Em lang thang bước đầu non
Nghe con suối lên nguồn còn nức nở
Tiếng Cuốc kêu mùa than thở:
- Chàng ơi! Thiếp đang đợi chờ, đừng đi
Tiếng sáo Mông vẳng thầm thì:
- Ta lỡ hẹn em về đi em nhé
Em bẽ bàng trong vắng vẻ
Ánh trăng tàn soi lặng lẽ đầu non
26.02.09
ND87




7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
Mây bay đầu núi
 
 
Buổi chiều đứng ngó đầu sân
Xa xa là núi, tần ngần là mây
Một con thấp thoáng... chợt đầy
Chim bay qua dải sông mây một đàn...
 
Gió xa gió mãi trên ngàn
Lẳng lơ nghiêng bán cây đàn thiên nhiên
Ngẩn ngơ như lạc chốn thiền
Lòng riêng dịu nắng hồn tiên nhẹ nhàng...
 
Bỗng sao mây lỡ vội vàng
Bay đâu khuất bóng, chim hàng lẻ đôi
Ai về ngó núi cùng tôi
Xem mây tìm núi vờn đôi một chiều ?
 
Một cuộc đời là cả một niềm vui !
Một ý thơ là cả tình chân thật !

Tâm tình - Chia sẻ : http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=454373&mpage=3&key=񲑾
Đăng nhập để trả lời
0
Mây bay đầu núi
 
 
Buổi chiều đứng ngó đầu sân
Xa xa là núi, tần ngần là mây
Một con thấp thoáng... chợt đầy
Chim bay qua dải sông mây một đàn...
 
Gió xa gió mãi trên ngàn
Lẳng lơ nghiêng bán cây đàn thiên nhiên
Ngẩn ngơ như lạc chốn thiền
Lòng riêng dịu nắng hồn tiên nhẹ nhàng...
 
Bỗng sao mây lỡ vội vàng
Bay đâu khuất bóng, chim hàng lẻ đôi
Ai về ngó núi cùng tôi
Xem mây tìm núi vờn đôi một chiều ?
 dailungtonvai


GIÓ HÁT BÊN ĐỒI

Chiều hoang nhạt nắng đồi xanh
Con đường nhỏ uốn vòng quanh trắc trở
Tiếng chim côi hót hững hờ
Vài nhà gianh ép mình chờ đêm đến

Em buông tiếng kèn nấc nghẹn
Nhờ gió đưa ước hẹn đến người thương
Gió thổi theo những vấn vương
Mây trắng đồi người em thương có đợi

Gió mang nỗi buồn vời vợi
Người thương ơi! Em vẫn đợi mùa yêu
Chỉ tiếc cho ánh nắng buổi chiều
Mây trắng phủ, gió đìu hiu cõi mộng
27.02.09
ND87

7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0

MƯA HOA


Mưa hoa nhẹ rớt bên thềm
Tiếng con chim khách dịu êm nhắn người
Một miền hoa lá xuân tươi
Trúc buông, liễu rủ gọi mời ghé thăm
Trăng mơ tròn đẹp đêm rằm
Quỳnh mơ đúng độ xoè trăm cánh mềm
Mộng mơ tìm cõi dịu êm
Thảnh thơi dạo gót mông mênh một mình
Đôi bờ sóng gợn lung linh
Chân trần đạp nước, tiên rình mà ghen
Mơ trong cõi mộng hương sen
Giật mình tỉnh giấc, mình em thẹn thùng
Đêm mưa thanh vắng lạnh lùng
Lang thang cõi ảo ung dung mỉm cười
27.02.09
ND87

7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
Ngẫm!

Mỗi ngày ta họa một vần thơ
Hồn bay theo gió, hồn ngẩn ngơ
Hình như Xuân đến rồi chợt Hạ
Có phải ai về hát với ta...

Ngêu ngao cho hết mấy mùa qua,
Nhìn lại thấy mình cũng đã già..
Nhấp chén rượu nồng tim thổn thức,
Có phải đường đời mãi còn xa...

Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-02 10:01:18venus4t.vns_hnu>
Trích đoạn: Thần Phong

Ngẫm!

Mỗi ngày ta họa một vần thơ
Hồn bay theo gió, hồn ngẩn ngơ
Hình như Xuân đến rồi chợt Hạ
Có phải ai về hát với ta...

Ngêu ngao cho hết mấy mùa qua,
Nhìn lại thấy mình cũng đã già..
Nhấp chén rượu nồng tim thổn thức,
Có phải đường đời mãi còn xa...


Venus hoạ với TP nghen!


ĐỢI NỖI NHỚ

Em vẫn thao thức vẫn mong chờ

Gởi ai thương nhớ buồn ngẩn ngơ
Ngoài thềm hoa xoan rơi nhè nhẹ
Ngỡ bước chân người đến bên ta

Nỗi nhớ gởi theo buổi chiều tà
Ngàn dặm trùng non, nhớ người xa
Sầu vương mực tím nhoà trang giấy
Giật mình nhìn lại, Xuân đã qua

Cuốc ơi kêu hoài làm chi nữa
Rạc nỗi nhớ mong, nhói lời thề
Hoa xoan vẫn rụng, chiều thêm tím
Để lại mình ta với cõi mê
02.03.09
ND87

7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: venus4t.vns_hnu



ĐỢI NỖI NHỚ

Em vẫn thao thức vẫn mong chờ

Gởi ai thương nhớ buồn ngẩn ngơ
Ngoài thềm hoa xoan rơi nhè nhẹ
Ngỡ bước chân người đến bên ta

Nỗi nhớ gởi theo buổi chiều tà
Ngàn dặm trùng non, nhớ người xa
Sầu vương mực tím nhoà trang giấy
Giật mình nhìn lại, Xuân đã qua

Cuốc ơi kêu hoài làm chi nữa
Rạc nỗi nhớ mong, nhói lời thề
Hoa xoan vẫn rụng, chiều thêm tím
Để lại mình ta với cõi mê
02.03.09
ND87



 
Đợi!
 
Đợi chờ làm gì bóng người xưa?
Khi mà đã vứt bỏ lời thề!
Hoa Xuân chưa nở đành tàn tạ...!
Lửa tình mới chớm đã vội bay...
...
Ai vui tình mới! ai nào hay?!
Có người con gái vẫn ngồi đây,
Ngắm hoa xoan rụng, hoàng hôn nhạt!
Nhạt cả tình yêu, nhạt má hồng...!!
....
Em ơi chớ có ưu phiền
Đợi chờ chi một tình duyên không thành!
 
 
 
 
 
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 4 5 » »»