TỰ CẢM XUÂN
Nghìn năm mở tiếp hội xuân nay
Cổng mới thiên niên ấn dấu ngày
Em đã phôi pha niềm hạ tủi
Ta còn nghèn nghẹn chén xuân cay
Ruột tằm cạn kiệt tơ mong ước
Hồn bút dằng dai chuyện tỉnh say
Sau vạch giao thừa ai nghoảnh lại
Thấy gì qua những phiến mây bay.
Xuân 2001
Tường Linh
Bài họa
XUÂN CẢM
Vui tết ngàn xưa mãi đến nay
Lo toan gác lại chuyện bao ngày
Gia đình đòan tụ tình xuân ấm
bè bạn vui vầy chén rượu cay
Giọt nắng lung linh ươm cảm xúc
Hoa lòng xao xuyến ướp hương say
Nụ xuân thơm quá ... cười e ấp
Quyện với tơ trời lãng đãng bay.
Xuân 2001
Hồ Thanh Hà
Nghìn năm mở tiếp hội xuân nay
Cổng mới thiên niên ấn dấu ngày
Em đã phôi pha niềm hạ tủi
Ta còn nghèn nghẹn chén xuân cay
Ruột tằm cạn kiệt tơ mong ước
Hồn bút dằng dai chuyện tỉnh say
Sau vạch giao thừa ai nghoảnh lại
Thấy gì qua những phiến mây bay.
Xuân 2001
Tường Linh
Bài họa
XUÂN CẢM
Vui tết ngàn xưa mãi đến nay
Lo toan gác lại chuyện bao ngày
Gia đình đòan tụ tình xuân ấm
bè bạn vui vầy chén rượu cay
Giọt nắng lung linh ươm cảm xúc
Hoa lòng xao xuyến ướp hương say
Nụ xuân thơm quá ... cười e ấp
Quyện với tơ trời lãng đãng bay.
Xuân 2001
Hồ Thanh Hà