📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Chợ Chờ

7 trả lời, 1.617 lượt xem — Trang 1 / 1
         Chợ Chờ
    Chợ Chờ tôi đứng chờ ai?
Mà sao tôi lại đi chơi chợ Chờ
    Sao tên chợ lại là Chờ?
Để tôi mãi đợi mãi chờ người ơi
    Gặp em giữa chợ đông người
Nón nghiêng che nửa nụ cười trên môi
    Chợ quê em bán rau tươi
Hỏi em rau bán nụ cười bán không?
    Nhìn lên ánh mắt thẹn thùng
Nụ cười mua hỏi má hồng có mua?
    Anh ơi tên chợ là Chờ
Kiếp sau anh đến em đưa lại nhà
    Tưởng rằng câu nói thoáng qua
Ai ngờ gió nổi mưa sa trong lòng
    Hoàng hôn nhuộm tím nhớ mong
Kiếp sau tôi lại lên thăm chợ Chờ
 
               Chợ Chờ 10-1-2009
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

         Chợ Chờ
    Chợ Chờ tôi đứng chờ ai?
Mà sao tôi lại đi chơi chợ Chờ
    Sao tên chợ lại là Chờ?
Để tôi mãi đợi mãi chờ người ơi
    Gặp em giữa chợ đông người
Nón nghiêng che nửa nụ cười trên môi
    Chợ quê em bán rau tươi
Hỏi em rau bán nụ cười bán không?
    Nhìn lên ánh mắt thẹn thùng
Nụ cười mua hỏi má hồng có mua?
    Anh ơi tên chợ là Chờ
Kiếp sau anh đến em đưa lại nhà
    Tưởng rằng câu nói thoáng qua
Ai ngờ gió nổi mưa sa trong lòng
    Hoàng hôn nhuộm tím nhớ mong
Kiếp sau tôi lại lên thăm chợ Chờ
 
               Chợ Chờ 10-1-2009
 
 
Chợ Chờ
 
Sông cầu anh có đi qua
Để em đứng đợi ta ra chợ chờ
Bắc ninh tên đẹp như thơ
Thắm câu quan họ chợ chờ càng duyên
Đỏ môi trầu mặn ước nguyền
Lền anh lền chị đứng thuyền trao tơ
Nghe rồi hồn mãi ngẩn ngơ
Lỡ mất lời hẹn chợ chờ cùng anh
 
T.T.K.12.1.2009

Thơ ThanhthanhKhiet
Nhật ký tình yệu
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

         Chợ Chờ
    Chợ Chờ tôi đứng chờ ai?
Mà sao tôi lại đi chơi chợ Chờ
    Sao tên chợ lại là Chờ?
Để tôi mãi đợi mãi chờ người ơi
    Gặp em giữa chợ đông người
Nón nghiêng che nửa nụ cười trên môi
    Chợ quê em bán rau tươi
Hỏi em rau bán nụ cười bán không?
    Nhìn lên ánh mắt thẹn thùng
Nụ cười mua hỏi má hồng có mua?
    Anh ơi tên chợ là Chờ
Kiếp sau anh đến em đưa lại nhà
    Tưởng rằng câu nói thoáng qua
Ai ngờ gió nổi mưa sa trong lòng
    Hoàng hôn nhuộm tím nhớ mong
Kiếp sau tôi lại lên thăm chợ Chờ
 
               Chợ Chờ 10-1-2009
 
 
Chợ Chờ
 
Sông cầu anh có đi qua
Để em đứng đợi ta ra chợ chờ
Bắc ninh tên đẹp như thơ
Thắm câu quan họ chợ chờ càng duyên
Đỏ môi trầu mặn ước nguyền
Lền anh lền chị đứng thuyền trao tơ
Nghe rồi hồn mãi ngẩn ngơ
Lỡ mất lời hẹn chợ chờ cùng anh
 
T.T.K.12.1.2009


Chợ Chờ anh đợi trong thơ
Còn em đứng đợi vu vơ...ngoài đời...
...
ATT
Vịnh Ánh Trăng
ĐÊM ĐÔNG
Tại Anh
Đăng nhập để trả lời
0


Chợ Chờ anh đợi trong thơ
Còn em đứng đợi vu vơ...ngoài đời...
...
ATT

 
Ngoài đời...em đợi vu vơ
Sao anh không bước từ thơ...ra đời
Ánh trăng chiếu sáng muôn nơi
Sao không rơi xuống mấy lời thơ...say...
 
T.T.K.14.1.2008
Thơ ThanhthanhKhiet
Nhật ký tình yệu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-16 10:31:37Liên Thơ>
Trích đoạn: anhtrangthu
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
 Chợ Chờ
    Chợ Chờ tôi đứng chờ ai?
Mà sao tôi lại đi chơi chợ Chờ
Sao tên chợ lại là Chờ?
Để tôi mãi đợi mãi chờ người ơi
Gặp em giữa chợ đông người
Nón nghiêng che nửa nụ cười trên môi
Chợ quê em bán rau tươi
Hỏi em rau bán nụ cười bán không?
Nhìn lên ánh mắt thẹn thùng
Nụ cười mua hỏi má hồng có mua?
Anh ơi tên chợ là Chờ
Kiếp sau anh đến em đưa lại nhà
Tưởng rằng câu nói thoáng qua
Ai ngờ gió nổi mưa sa trong lòng
Hoàng hôn nhuộm tím nhớ mong
Kiếp sau tôi lại lên thăm chợ Chờ
Chợ Chờ 10-1-2009
 Chợ Chờ
 Sông Cầu anh có đi qua
Để em đứng đợi ta ra chợ chờ
Bắc Ninh tên đẹp như thơ
Thắm câu quan họ chợ chờ càng duyên
Đỏ môi trầu mặn ước nguyền
Lền anh lền chị đứng thuyền trao tơ
Nghe rồi hồn mãi ngẩn ngơ
Lỡ mất lời hẹn chợ chờ cùng anh
 
T.T.K.12.1.2009
Chợ Chờ anh đợi trong thơ
Còn em đứng đợi vu vơ...ngoài đời...
...
ATT

Chờ Chờ ai đợi mà mơ[;)][;)]
Ai mong mà nhớ để thơ thẩn buồn?[:D][:D]
(Hỏi thầm thi huynh đó?)
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Hoàng hôn 15/1/2009

 
📎 ty

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-16 10:36:08Liên Thơ>
Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: anhtrangthu
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
 Chợ Chờ
    Chợ Chờ tôi đứng chờ ai?
Mà sao tôi lại đi chơi chợ Chờ
Sao tên chợ lại là Chờ?
Để tôi mãi đợi mãi chờ người ơi
Gặp em giữa chợ đông người
Nón nghiêng che nửa nụ cười trên môi
Chợ quê em bán rau tươi
Hỏi em rau bán nụ cười bán không?
Nhìn lên ánh mắt thẹn thùng
Nụ cười mua hỏi má hồng có mua?
Anh ơi tên chợ là Chờ
Kiếp sau anh đến em đưa lại nhà
Tưởng rằng câu nói thoáng qua
Ai ngờ gió nổi mưa sa trong lòng
Hoàng hôn nhuộm tím nhớ mong
Kiếp sau tôi lại lên thăm chợ Chờ
Chợ Chờ 10-1-2009
 Chợ Chờ
 Sông Cầu anh có đi qua
Để em đứng đợi ta ra chợ chờ
Bắc Ninh tên đẹp như thơ
Thắm câu quan họ chợ chờ càng duyên
Đỏ môi trầu mặn ước nguyền
Lền anh lền chị đứng thuyền trao tơ
Nghe rồi hồn mãi ngẩn ngơ
Lỡ mất lời hẹn chợ chờ cùng anh
 
T.T.K.12.1.2009
Chợ Chờ anh đợi trong thơ
Còn em đứng đợi vu vơ...ngoài đời...
...
ATT

Chờ Chờ ai đợi mà mơ[;)][;)]
Ai mong mà nhớ để thơ thẩn buồn?[:D][:D]
(Hỏi thầm thi huynh đó?)
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Hoàng hôn 15/1/2009

Chợ Chờ đợi duyên[:D]
Ai vồi vội đi
Ai quày quả về
Riêng em nấn ná
Chợ Chờ đợi duyên
Đợi người quân tử
Cưỡi trên tuấn mã
Đến bên mỉm cười...
 
Đợi người, người ơi
Trái tim biển rộng
Tha thiết vỗ bờ
Cho em nắng đẹp
Giữa đông não nề
Cho em mưa dịu
Giữa hè chói chang.
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Chiều 6/16/1/20009



Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: anhtrangthu
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
 Chợ Chờ
    Chợ Chờ tôi đứng chờ ai?
Mà sao tôi lại đi chơi chợ Chờ
Sao tên chợ lại là Chờ?
Để tôi mãi đợi mãi chờ người ơi
Gặp em giữa chợ đông người
Nón nghiêng che nửa nụ cười trên môi
Chợ quê em bán rau tươi
Hỏi em rau bán nụ cười bán không?
Nhìn lên ánh mắt thẹn thùng
Nụ cười mua hỏi má hồng có mua?
Anh ơi tên chợ là Chờ
Kiếp sau anh đến em đưa lại nhà
Tưởng rằng câu nói thoáng qua
Ai ngờ gió nổi mưa sa trong lòng
Hoàng hôn nhuộm tím nhớ mong
Kiếp sau tôi lại lên thăm chợ Chờ
Chợ Chờ 10-1-2009
 Chợ Chờ
 Sông Cầu anh có đi qua
Để em đứng đợi ta ra chợ chờ
Bắc Ninh tên đẹp như thơ
Thắm câu quan họ chợ chờ càng duyên
Đỏ môi trầu mặn ước nguyền
Lền anh lền chị đứng thuyền trao tơ
Nghe rồi hồn mãi ngẩn ngơ
Lỡ mất lời hẹn chợ chờ cùng anh
 
T.T.K.12.1.2009
Chợ Chờ anh đợi trong thơ
Còn em đứng đợi vu vơ...ngoài đời...
...
ATT

Chờ Chờ ai đợi mà mơ[;)][;)]
Ai mong mà nhớ để thơ thẩn buồn?[:D][:D]
(Hỏi thầm thi huynh đó?)
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Hoàng hôn 15/1/2009

Chợ Chờ đợi duyên[:D]
Ai vồi vội đi
Ai quày quả về
Riêng em nấn ná
Chợ Chờ đợi duyên
Đợi người quân tử
Cưỡi trên tuấn mã
Đến bên mỉm cười...
 
Đợi người, người ơi
Trái tim biển rộng
Tha thiết vỗ bờ
Cho em nắng đẹp
Giữa đông não nề
Cho em mưa dịu
Giữa hè chói chang.
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Chiều 6/16/1/20009



Ngoài đời...em đợi vu vơ
Sao anh không bước từ thơ...ra đời
Ánh trăng chiếu sáng muôn nơi
Sao không rơi xuống mấy lời thơ...say...
 
T.T.K.14.1.2008

Chờ Chờ em đợi quanh năm
Còn anh đợi mỗi ngày rằm sao anh
Người ta nơi chốn mới đành
Kiên tâm anh mới để dành kiếp sau

anhtrangthu

Vào đây chúc Tết gia chủ vì mấy ngày Tết chắc không vào chúc được
VUi vẻ hạnh phúc nhé

Vịnh Ánh Trăng
ĐÊM ĐÔNG
Tại Anh
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: anhtrangthu
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
 Chợ Chờ
    Chợ Chờ tôi đứng chờ ai?
Mà sao tôi lại đi chơi chợ Chờ
Sao tên chợ lại là Chờ?
Để tôi mãi đợi mãi chờ người ơi
Gặp em giữa chợ đông người
Nón nghiêng che nửa nụ cười trên môi
Chợ quê em bán rau tươi
Hỏi em rau bán nụ cười bán không?
Nhìn lên ánh mắt thẹn thùng
Nụ cười mua hỏi má hồng có mua?
Anh ơi tên chợ là Chờ
Kiếp sau anh đến em đưa lại nhà
Tưởng rằng câu nói thoáng qua
Ai ngờ gió nổi mưa sa trong lòng
Hoàng hôn nhuộm tím nhớ mong
Kiếp sau tôi lại lên thăm chợ Chờ
Chợ Chờ 10-1-2009
 Chợ Chờ
 Sông Cầu anh có đi qua
Để em đứng đợi ta ra chợ chờ
Bắc Ninh tên đẹp như thơ
Thắm câu quan họ chợ chờ càng duyên
Đỏ môi trầu mặn ước nguyền
Lền anh lền chị đứng thuyền trao tơ
Nghe rồi hồn mãi ngẩn ngơ
Lỡ mất lời hẹn chợ chờ cùng anh
 
T.T.K.12.1.2009
Chợ Chờ anh đợi trong thơ
Còn em đứng đợi vu vơ...ngoài đời...
...
ATT

Chờ Chờ ai đợi mà mơ[;)][;)]
Ai mong mà nhớ để thơ thẩn buồn?[:D][:D]
(Hỏi thầm thi huynh đó?)
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Hoàng hôn 15/1/2009

Chợ Chờ đợi duyên[:D]
Ai vồi vội đi
Ai quày quả về
Riêng em nấn ná
Chợ Chờ đợi duyên
Đợi người quân tử
Cưỡi trên tuấn mã
Đến bên mỉm cười...
 
Đợi người, người ơi
Trái tim biển rộng
Tha thiết vỗ bờ
Cho em nắng đẹp
Giữa đông não nề
Cho em mưa dịu
Giữa hè chói chang.
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Chiều 6/16/1/20009



Ngoài đời...em đợi vu vơ
Sao anh không bước từ thơ...ra đời
Ánh trăng chiếu sáng muôn nơi
Sao không rơi xuống mấy lời thơ...say...

T.T.K.14.1.2008

Chờ Chờ em đợi quanh năm
Còn anh đợi mỗi ngày rằm sao anh
Người ta nơi chốn mới đành
Kiên tâm anh mới để dành kiếp sau

anhtrangthu

Vào đây chúc Tết gia chủ vì mấy ngày Tết chắc không vào chúc được
VUi vẻ hạnh phúc nhé


CHúc chủ nhân vui vẻ Hạnh phúc nhân ngày 14-2




📎 hello_kitt..l_heart2
Vịnh Ánh Trăng
ĐÊM ĐÔNG
Tại Anh
Đăng nhập để trả lời
0