<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-04 16:22:53phungthanhlich>
TÌNH YÊU
Tình yêu có từ mái nhà xưa
Nơi con sông lượn vòng trước mặt
Mái đình cong vút cao tiếng hát
" Em là búp măng non... "
Ta yêu mái trường quê hương
Nơi anh đi là nơi em đến học
Nơi bắt đầu là nơi cô giáo đọc
Lá thư giáo án thức trong đêm
Đếm thời gian xa em
Đo tình anh xích lại
Lịch sử hôm nay có bàn tay con gái
Ta nâng niu nuôi lớn từng ngày...
Ta yêu từng thuở ruộng mới cày
Đến cánh đồng vàng đang gặt
Ta nhớ con đường đêm trở mình thức giấc
Cho đoàn tàu hú gọi ngày mai
Tình yêu ơi! Như người mẹ mang thai...
Phùng Thanh Lịch
Tình yêu có từ mái nhà xưa
Nơi con sông lượn vòng trước mặt
Mái đình cong vút cao tiếng hát
" Em là búp măng non... "
Ta yêu mái trường quê hương
Nơi anh đi là nơi em đến học
Nơi bắt đầu là nơi cô giáo đọc
Lá thư giáo án thức trong đêm
Đếm thời gian xa em
Đo tình anh xích lại
Lịch sử hôm nay có bàn tay con gái
Ta nâng niu nuôi lớn từng ngày...
Ta yêu từng thuở ruộng mới cày
Đến cánh đồng vàng đang gặt
Ta nhớ con đường đêm trở mình thức giấc
Cho đoàn tàu hú gọi ngày mai
Tình yêu ơi! Như người mẹ mang thai...
Phùng Thanh Lịch