📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Bạn Tôi

0 trả lời, 1.866 lượt xem — Trang 1 / 1
Bao thu rồi theo ta cùng bước,
Trên quãng đường điếu thuốc cùng chia.
Bao khó khăn nhọc nhằn ta đã,
Chia sẽ cùng nhau những nỗi sầu.

Nhưng hôm nay qua ly rượu buồn
Ngồi ôn lại những chuỗi ngày qua
Tôi hiểu rằng bạn tôi cũng hiểu
Chỉ nhìn nhau qua ánh mắt buồn

Đến thu này mỗi người mỗi ngã
Vì cuội sống chúng tôi cũng đành,
Xa hôm nay chẳng biết ngày mai
Mong ngày sau mình còn chung bước.
Bắc Ninh June-25-2008
H.T.H
Đăng nhập để trả lời
0