📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

EM TÔI SANG TẬN TRỜI TÂY

0 trả lời, 1.372 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-20 19:12:05BĂNG NGUYỆT>
Em tôi sang tận trời tây
Cách sông núi, cách gió mây nghìn trùng.
Nơi không bão bể mưa rừng
Mà đắn đo mãi, ngập ngừng khi đi

Em tôi chịu khó nhu mì
Quanh năm vườn ruộng mấy khi xa nhà
Bây giờ theo họ hàng xa
Đón sang bên ấy để mà làm ăn.

Làng tôi vất vả quanh năm
Củ khoai hạt thóc ướt đầm mồ hôi
Ước mơ một cuộc đổi đời
Em đi tìm ở đất trời quê xa

Thắp nhang xin lạy ông bà
Mai sau trở lại vẫn là em tôi.

***Bài đã được đưa vào tv***
Đăng nhập để trả lời
0