📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Vui Xuân xứ lạnh

1 trả lời, 1.197 lượt xem — Trang 1 / 1
Vui Xuân xứ lạnh

Xuân về xứ lạnh vẫn Xuân tươi
Hồn ta bay bỗng tựa mây trời
Tuyết lạnh nhưng mây trời vẫn cứ
Đón Tết vui Xuân ở xứ người

Ta đón Tết ta ở xứ người
Tuyết giăng trắng xoá đẹp ghê nơi
Lượn lờ hoa tuyết như xác pháo
Tung toé tung bay khắp cả trời

Xuân ta Đông bạn chút ngược đời
Xuân nồng để đông giá mau vơi
Xứ lạnh tình nồng ôi chan chứa
Yêu dấu ta trao đến mọi người

Vui Xuân xứ lạnh Tết chào mời
Đàn con viễn xứ khắp muôn nơi
Trãi lòng tay nắm tay cùng hát
Đem nguồn vui đến thắm cuộc đời!

TSBT

 
[sm=band.gif]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Vui Xuân xứ lạnh

Xuân về xứ lạnh vẫn Xuân tươi
Hồn ta bay bỗng tựa mây trời
Tuyết lạnh nhưng mây trời vẫn cứ
Đón Tết vui Xuân ở xứ người

Ta đón Tết ta ở xứ người
Tuyết giăng trắng xoá đẹp ghê nơi
Lượn lờ hoa tuyết như xác pháo
Tung toé tung bay khắp cả trời

Xuân ta Đông bạn chút ngược đời
Xuân nồng để đông giá mau vơi
Xứ lạnh tình nồng ôi chan chứa
Yêu dấu ta trao đến mọi người

Vui Xuân xứ lạnh Tết chào mời
Đàn con viễn xứ khắp muôn nơi
Trãi lòng tay nắm tay cùng hát
Đem nguồn vui đến thắm cuộc đời!

TSBT

 
[sm=band.gif]

Xuân về nơi ấy vẫn vui tươi
Vẫn ấm nắng Xuân một góc trời
Dù ở phương xa hồn vẫn nhớ
Nhớ lắm quê hương, nhớ mọi người.

Ta đón Tết ta ở xứ người
Mặc dù xa cách ở hai nơi
Không quên dòng máu người con Việt
Ơn nghĩa Tổ tiên tợ biển trời.

Xuân ta, Đông bạn chút ngược đời
Giữa trời Đông giá rét chơi vơi
Xứ lạnh hỏi ai còn có nhớ
Nhớ chuyện ngày xưa... với một người.

Thơ Xuân chúc bạn thay trà mời
Kết tình thân ái khắp nơi nơi
Tay trong tay nắm ta cùng hát
Bằng hữu keo sơn trọn cuộc đời.


Kashigi Omi!


Trang thơ Kashigi Omi
Internet Tip
Đăng nhập để trả lời
0