📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

CHUYỆN HỌC TRÒ

1 trả lời, 1.680 lượt xem — Trang 1 / 1
Có anh kia giỏi lí
Lại thích một em Văn
Tối về thường mộng mị
Thấy nàng thơ qua đường
***
Anh tìm cách ga_lăng
Nghe tụi bạn mách rằng
Văn lấy thơ trị được
Nên liền tìm đọc thơ
***
Sau nhiều đêm ngiên cứu
Anh tìm được câu thơ
Đẹp như là trong mơ
''Cua'' con gái ngon ác
***
Sáng tới trường thấy nàng
Anh vội vã đi ngang
Trao cho nàng mảnh giấy
Chỉ thấy nàng mỉm cười
***
Anh chàng sướng như điên
Vội vàng trút hết tiền
Bao cho thằng chiến hữu
Gia Cát Lượng của anh
***
Ba tiết học trôi qua
Giờ ra chơi nhộn nhịp
Anh đứng cười mắt híp
Thấy nàng thơ tới gần
***
Anh tim đập chân run
nàng đưa anh mảnh giấy
Anh thấy hồn ngất ngây
Mở ra anh tái mặt
Dưới câu thơ của anh:
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không
Anh mang một quả tim hồng
Mang cho em đó tỏ lòng cùng anh
Là hồi âm của nàng:
Gái chuyên văn như hoa thiên lí
Trai chuyên lí như khỉ mắc phong
Khỉ thì đừng có đèo bồng
Cóc cọt đừng có mà hòng leo thang
Chàng đọc chàng xỉu cai rầm
Từ nay vĩnh biệt mối tình trăm năm


Đăng nhập để trả lời
0

Đã xa rồi tuổi trẻ
Áo trắng còn vấn vương
Phượng hồng xưa còn đó
Người đã xa tầm tay
Mưa giăng buồn điệp điệp
Giọt nước mắt tràn mi
Đôi dòng lệ rơi nhỏ
Nhờ cơn mưa xóa nhòa
Đăng nhập để trả lời
0