📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đáo Tuế

2 trả lời, 1.460 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-30 05:53:59damthanh>
 TƯƠI ĐÓA THẤT TUẦN
                         Họa bài: ĐÁO TUẾ
                         Của NT : Đại Lộc - Vũng Tàu
 
Năm tháng trôi qua chóng vậy à?
Bảy mươi đến vội  - bỏ niên hoa
Da nhăn sương gió bao mùa thấm
Tóc bạc nắng mưu mấy độ nhòa
Duyên nợ phú thi còn thắm thiết
Nghĩa tình bè bạn chẳng phôi pha
Giao lưu xướng họa niềm xuân hứng
Đóa thất tuần tươi thỏa chí già
                     Đạm Thanh (Kính họa)
     
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
MỪNG ANH TUỔI 60

MỪNG ANH TUỔI 60
Bài họa tặng Đại Lộc



Sáu chục rồi ư ? Lẹ thế à !
Ơ kìa ! Vẫn đậm nét hào hoa
Giọng quê răng rứa không thay đổi
Tình bạn thi ca chẳng nhạt nhòa
Đạo nghĩa ngũ thường nâng tựa trứng
Công danh phú quý nhẹ như pha
Gặp nhau tâm sự tôi thường hỏi
Hết trẻ - Già chưa ?
Đáp: chửa già !

Hồ Thanh Hà

Đăng nhập để trả lời
0
HƯƠNG THƠM TRÊN GIẤY
 
Cảm ơn thi hữu đáp thơ hòa
Mỗi vận, mỗi bài, mỗi sắc hoa
Xem lại lời hay khi nguyệt tỏ
Gẫm thêm ý đẹp lúc dương tà
Bước đời trăm nẻo chen đường hẹp
Cánh mộng muôn trùng vượt đỉnh xa
Năm tháng trôi qua thơ đọng lại
Hương thơm trên giấy đượm tình ta
 
              (Đạm Thanh thân tặng Hồ Thanh Hà)
Đăng nhập để trả lời
0