📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

thơ sáng tác

1 trả lời, 1.140 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-31 06:39:21Thuyhoang1959>
              Dấu yêu.
 
Xa nhau mình thường vẫn nhớ
Vắng nhau mình mong và chờ
Yêu thương,chờ mong khao khát
Tím trời bát ngát lời yêu.
Gặp nhau nhớ hòa trong nhớ
Gặp nhau thương hòa trong thương
Lời yêu đọng trong ánh mắt
Mắt nhìn trong mắt tình say.
pthuy
Đăng nhập để trả lời
0
           Hỏi anh.
 
     Anh ở gần rồi anh ở xa
Quà dành cho em chỉ là nỗi nhớ
   Em nhận về mình và từng trăn trở
Nỗi nhớ đầy rồi có khuyết không anh?
pthuy
Đăng nhập để trả lời
0