Mong
Bao nhiêu nỗi nhớ niềm mong
Cứa mãi vào tim tan nát lòng
Sáng sớm phơi buồn trời tắt nắng
Đêm về nhỏ lệ ngọn đèn chong
Vườn hoang tĩnh lặng trông tin nhạn
Bến vắng âm thầm ngóng gió đông
Tóc trắng phai sương hoàng hôn xuống
Bao nhiêu hy vọng` mỏi mòn trông
T.T.K.13.4.2009
Bao nhiêu nỗi nhớ niềm mong
Cứa mãi vào tim tan nát lòng
Sáng sớm phơi buồn trời tắt nắng
Đêm về nhỏ lệ ngọn đèn chong
Vườn hoang tĩnh lặng trông tin nhạn
Bến vắng âm thầm ngóng gió đông
Tóc trắng phai sương hoàng hôn xuống
Bao nhiêu hy vọng` mỏi mòn trông
T.T.K.13.4.2009