📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thương người nuôi sáo

0 trả lời, 1.145 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-06 05:05:16Hữu Hiền>
     Thương người nuôi sáo
 
Thương người nuôi sáo đợi bên sông
Như chuyện ngày xưa sáo sổ lồng
Bay đi không hẹn ngày trở lại
ông lão bây giờ nắm tay không
Gía như ngày ấy không nuôi sáo
Thì sáo hôm nay đã có chồng
Gía như ngày ấy không nuôi sao
sóng vỗ bên sông chẵng nảo lòng
 
                   Hữu Hiền

                 
Đăng nhập để trả lời
0