ở đâu ,nỗi nhớ?
Tôi đi
Khắp bốn phương trời
Tìm một người để trao nỗi nhớ
Em ở đâu?
Trái đất mênh mông quá
Không gặp em
Nỗi nhớ vẫn để dành
Câu thơ tôi rất xanh
Nhưng nông nổi như chàng trai mười sáu
Nỗi nhớ chưa được trao đi
Con mắt chưa ngóng ai đau đáu
Nên đêm chưa sâu
Câu thơ cũng chẳng đằm
Kiếm tìm
Kiếm tìm
Mà sao không thấy
Một nửa nụ cười
Một nửa niềm vui
Một nửa trong tôi. Một nửa
Nhưng nỗi nhớ
Em là tất cả
Em ở đâu?
Nỗi nhớ của tôi ơi
Hà nội 2-1-2009
Anh Đồ
Tôi đi
Khắp bốn phương trời
Tìm một người để trao nỗi nhớ
Em ở đâu?
Trái đất mênh mông quá
Không gặp em
Nỗi nhớ vẫn để dành
Câu thơ tôi rất xanh
Nhưng nông nổi như chàng trai mười sáu
Nỗi nhớ chưa được trao đi
Con mắt chưa ngóng ai đau đáu
Nên đêm chưa sâu
Câu thơ cũng chẳng đằm
Kiếm tìm
Kiếm tìm
Mà sao không thấy
Một nửa nụ cười
Một nửa niềm vui
Một nửa trong tôi. Một nửa
Nhưng nỗi nhớ
Em là tất cả
Em ở đâu?
Nỗi nhớ của tôi ơi
Hà nội 2-1-2009
Anh Đồ
