📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

THO XUAN

2 trả lời, 1.107 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-29 08:00:03Mars>
XIN MOI MOI NGUOI XEM MOT VAI BAI THO XUAN TU SANG TAC
 
 
 Bài Xướng:      Lời - Xuân
                        -0-
Xuân điểm hồng lên những ước mơ
Lời Xuân chan chứa vẹn đôi bờ
Trang lòng Xuân dệt lơiø châu ngọc
Nối mộng Xuân hoà điệu trúc tơ
Xuân chuyển mùa thương nồng bến hẹn
Xuân khơi mạch phúc thắm cung chờ
Đầu Xuân khai bút mừng Xuân mới
Xuân trải tình thơ chúc khách thơ.
                         -----
                                       Xuân Kỷ Sửu 2009
                                               Thiện Thông
Bài Hoạ:       Ý - Xuân
                          -0-
Xuân sang “Đuốc Tuệ”sáng đường mơ
Xuân đến “Thuyền Lam”hướng cập bờ
Vườn Hạnh: Xuân tươi nhuần gốc lão
Cây Nhân: Xuân thắm đượm cành tơ
Xuân Phong- trăm họ hoà lời ước
Xuân Vũ-mười phương thuận ý chờ
Xuân chúc: đạo, đời, An, Thọ, Lạc
Xuân mừng: Thi hữu rạng vần thơ.
                     --------
                                 Xuân Kỷ-Sửu (2009)
                                 Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
 
 
 
           Khai Bút Đầu Xuân.
                          -0-
Đầu năm nắng ấm toả dâng tràn
Xuân đến hồng tươi khắp thế gian
Báo hiệu“Hoàng-Ngưu” vui Nước thịnh
Tin mừng “Kỷ-Sửu” đẹp Dân an
                    -----
                      Sáng Mùng 1 Tết Kỷ Sửu
                           Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
                               ĐT:o58.3885043
 
 
 
 
 
 
  Vui Xuân Thanh Bình
                -0-
Đầu năm nắng mới, vui xuân ấm
Cảnh vật nhân sinh, đẹp chứa chan
Kỷ-Sửu xuân tươi, nhà thịnh vượng
Hoàng-Ngưu niên nhuận, nước vinh Quang.
 Chim mừng ríu rít, đón bình minh
 Bừng dậây sắc xuân đã chuyển mình
 Trúc biếc xơn xao- mừng nắng ấm
 Mai vàng hớn hỡ -đón xuân tình
 
Phố biển chào xuân sóng nhẹ êm
Rộn ràng du khách tới đông thêm
Hồng,Lan khoe sắc, chờ bên cửa
Cúc,Huệ ngát hương, đợi trước thềm
 Nâng cốc trà xuân, chúc đệ huynh
 Dâng ly rượu tết, nghĩa thâm tình
 Cầu mong vạn sự- chung như ý
 Chúc phúc muôn nhà- gia đạo vinh.
                   -------------
                            Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
                        582/18 B Lê Hồng Phong
                                    Nha-Trang
 
 
 
 
 
 
 
 
📎 Chucxuankysuu
Đăng nhập để trả lời
0
XUAN
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-27 15:22:44ngocannhihuyen>
                      ĐÓN XUÂN
                              
                  Vì ai em đứng đợi bên nhà
                  Sương gió dãi dầu, không ngã sa
                  Lửa hạ nắng nung nào héo dạ
                  Gió thu mưa tạt chẳng sờn da
                  Đông tàn lẻ bóng thân thay lá
                  Xuân đến chung tình kịp nở hoa
                  Năm tháng ôm lòng gìn hẹn ước
                  Hoàng Mai hương sắc mãi không nhoà.
                                 ------
                                              Ngọc Ẩn-Nhi Huyền

           Xuân Về Trên Phố Biển 
               
               Xuân về trên phố biển Nha Trang
               Đàn én tung bay dưới nắng vàng 
               Tấp nập du xuân nam bắc tới
               Dập dìu du khách đông tây sang
               Trà sen tiếp bạn tình thôn xóm
               Rượu cúc mừng anh nghĩa phố làng
               Kỷ Sửu xuân vui hoà hội nhập
               Toàn dân giao hưởng,nhạc ca vang.
                                  ----- 
                                            Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
 
         
Đăng nhập để trả lời
0