<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-13 14:18:05ngocannhihuyen>
Xuân Bình Minh Trên Phố Biển
-------
Trời vào xuân mưa bay lấm tấm
Giọt sương rơi lóng lánh trên cành
Vầng dương lên chan hoà nắng ấm
Cây đơm chồi vươn lá màu xanh
Hàng thuỳ dương vi vu tiếng sáo
Biển nhấp nhô sóng nhẹ gợi tình
Bãi cát dài xôn xao bọt nước
Hoà âm vang nhịp điệu dưỡng sinh.
Ánh dương tràn tan dòng điện sáng
Đẹp diệu kỳ biển đảo lung linh
Đàn én về Vinhpẻal bay lượn
Đường cáp treo đến lúc chuyển mình
Đường Trần Phú xe người nhộn nhịp
Khách du xuân,viếng cảnh ra vào
Vịnh Nha Trang vui xuân sóng nhẹ
Nắng biển vờn, lóng lánh dường sao.
Xuân Kỷ-Sửu (2009)
Ngọc Ẩn-Nhi Huyền.
-------
Trời vào xuân mưa bay lấm tấm
Giọt sương rơi lóng lánh trên cành
Vầng dương lên chan hoà nắng ấm
Cây đơm chồi vươn lá màu xanh
Hàng thuỳ dương vi vu tiếng sáo
Biển nhấp nhô sóng nhẹ gợi tình
Bãi cát dài xôn xao bọt nước
Hoà âm vang nhịp điệu dưỡng sinh.
Ánh dương tràn tan dòng điện sáng
Đẹp diệu kỳ biển đảo lung linh
Đàn én về Vinhpẻal bay lượn
Đường cáp treo đến lúc chuyển mình
Đường Trần Phú xe người nhộn nhịp
Khách du xuân,viếng cảnh ra vào
Vịnh Nha Trang vui xuân sóng nhẹ
Nắng biển vờn, lóng lánh dường sao.
Xuân Kỷ-Sửu (2009)
Ngọc Ẩn-Nhi Huyền.