Tình ảo
Chưa biết mặt sao như đã quen?
Tên chưa biết sao lòng đã nhớ?
Chưa gì cả sao đã là một nửa?
Thơ viết trong nỗi nhớ vơi đầy
Chưa một lần được nắm bàn tay
Nếu có hôn cũng chỉ là hôn ảo
Sao lòng đã như trong tâm bão
Chút bình yên trong bao nỗi bồn chồn
Mà sao em có lắm láng giềng
Con bướm trắng cứ chở thơ tình tới
Ở ngoài đời ai mà chịu nổi
Ngọn lửa tình rán cháy nỗi hờn gen
Chẳng dám đề trong thơ tặng em
Bài thơ gửi đi không địa chỉ
Mà sao cứ đinh ninh vậy nhỉ?
Bài thơ tôi sẽ đậu ở lòng em
Đêm về mở P M
Hòm thư rỗng, Thư em không gửi tới
Em không hiểu hay em không dám nói
Những nhớ mong vẫn dấu kín trong lòng
Mỏi mắt chờ
Mòn mắt trông
Tình ảo trên đời có hay không?
Tôi về gom hết thơ tôi lại
Đốt hết cho em khỏi bận lòng
Hà nội 4- 2- 2009
Anh đồ
Chưa biết mặt sao như đã quen?
Tên chưa biết sao lòng đã nhớ?
Chưa gì cả sao đã là một nửa?
Thơ viết trong nỗi nhớ vơi đầy
Chưa một lần được nắm bàn tay
Nếu có hôn cũng chỉ là hôn ảo
Sao lòng đã như trong tâm bão
Chút bình yên trong bao nỗi bồn chồn
Mà sao em có lắm láng giềng
Con bướm trắng cứ chở thơ tình tới
Ở ngoài đời ai mà chịu nổi
Ngọn lửa tình rán cháy nỗi hờn gen
Chẳng dám đề trong thơ tặng em
Bài thơ gửi đi không địa chỉ
Mà sao cứ đinh ninh vậy nhỉ?
Bài thơ tôi sẽ đậu ở lòng em
Đêm về mở P M
Hòm thư rỗng, Thư em không gửi tới
Em không hiểu hay em không dám nói
Những nhớ mong vẫn dấu kín trong lòng
Mỏi mắt chờ
Mòn mắt trông
Tình ảo trên đời có hay không?
Tôi về gom hết thơ tôi lại
Đốt hết cho em khỏi bận lòng
Hà nội 4- 2- 2009
Anh đồ
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)