📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Đường Vịnh Cảnh

2 trả lời, 1.286 lượt xem — Trang 1 / 1
Vịnh: Chùa  LONG SƠN TP.Nha Trang KH.
 
Long Sơn chùa cổ cảnh trang nghiêm
Du khách thập phương đến mọi miền
Phật Tổ ngự trì trên đỉnh núi
Tăng ni tịnh toạ dưới am thiền
Hôì chuông phổ độ quy bờ giác
Tiếng mõ nguyện cầu đáo bến duyên
Phật pháp từ bi luôn chiếu sáng
Cửa thiền rộng mở chẳng ai riệng.
                      ----    
                          Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
 
   Vịnh:  THÁP BÀ. (Nha Trang KH.)
 
    Đứng thẳng uy nghi, ngọn Tháp Bà
    Danh Lam thắng cảnh tiếng gần xa
    Thiên Y: hộ phước, trời mưa thuận
    Thánh mẫu: Ban ân, đất gió hoà
    Nguyệt chiếu đỉnh sơn, cầu xóm Bóng
    Dương soi dòng thuỷ,điện A-Na.
    Người xưa lưu dấu, bao năm tháng
    Bão táp phong ba, chẳng nhạt nhoà.
                        ------  
                                Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
                            582/18 B Lê-Hồng-Phong
                            Thành phốNha Trang KH.      
        
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Trích đoạn: ngocannhihuyen

              TRÁCH NHAU
            (Gửi về......P.L )
 
   Thuyền ai tản mạn phiêu du quá
   Trăm nẻo ngàn phương tợ gió xa
   Nào biết sao rơi nơi biển hạ
   Để còn thơ lại với lời qua.
 
       Cầu thơ còn dợi bến thuyền yêu
       Định hướng mà đi tránh sóng chiều
       Mây nước mông lung "Hằng"chẳng tỏ
       Bão tình e tạt cánh bườm xiêu.
 
   Có phải duyên nhau nên nhích lại
   Khuyên đừng xao lãng tháng ngày qua
   Trăng tròn đến lúc trăng dần khuyết
   Lỗi nhịp cầu ô, bòng nguyệt tà.
 
       Tình có thuỷ chung,thơ đượm đà
       Duyên mà lỏng lẻo, nợ cho qua
       Tình thơ xin chớ giăng câu bủa
       Ai có!"Tri-âm"? để...mặn mà.
                        Ngọc Ẩn-Nhi Huyền.
 

 
 
              Gửi lời ...
 
 
Ta đã qua xuân ... tuổi xế tà
Hằng đã xế muộn cuối tháng qua
Mang chi hờn giận trong sương gió
Tri _ âm vẫn ở tận đời ... xa  !!!!
 
                   Như Hằng
                      7/4/09
 




 
Người đàn ông không... thật :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=440207
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-07 05:18:16ngocannhihuyen>
ĐÁP: GỬI LỜI GHÉP DANH THƠ
(Tặng L.T.N.H)
LÊ xuân lựu hạ -NGỌC non cao
THỊ tứ tha hương,ẨN chốn nào
NHƯ đợi bốn mùa, NHI khó gặp
HẰNG còn sau trước,HUYỀN nao nao...
               -----

Chuyển thể Lục Bát:

LÊ tươi xanh thắm NGỌC ngà
THỊ thành "BiểnHẹn"quê nhà ẨN thân
NHƯ là mỹ nữ NHI quân
HẰNG nga rọi bóng chiếu thân diệu HUYỀN.
                              Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
Đăng nhập để trả lời
0