📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Những cái giật mình

0 trả lời, 1.441 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-03-05 05:29:26chipdomvn>
Những cái giật mình

Tác giả: Phạm Đình Ân

Nhiều khi đang đi trên đường phố
đông người
tôi giật mình, sững lại:
đột nhiên hiện về gương mặt thân quen ấy
rồi lại lướt nhanh, thoát lạ giữa dòng đời.

Em rõ ràng không có ở đây
ai đó giống mà lại không thể giống
nhưng, tôi vẫn muốn mãi được giật mình,
xúc động
Được thấy em nhiều ở chốn không em.

Tôi cất đi những cái giật mình
của một thời yêu em kỳ lạ
để đến sau này, lỡ tôi chẳng còn gì để
cho em nữa cả
tôi sẽ tặng em những cái giật mình.


Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào...
Đăng nhập để trả lời
0