📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Hai người yêu đơn phương...

1 trả lời, 1.828 lượt xem — Trang 1 / 1
Cô và tôi,hai người cùng tâm trạng
Yêu đơn phương biết thổ lộ cùng ai?
Tôi thân trai,nhưng chẳng hề bạo dạn
Cô phận gái,nên chỉ biết thở dài...

Yêu đơn phương là tình yêu một nửa
Tình đơn phương chỉ một trái tim buồn
Thôi cô ơi,đừng khóc làm chi nữa
Để tôi sầu...nước mắt cũng trào tuôn

Yêu đơn phương nên người ta không biết
Chỉ một người đứng ngóng một người đi
Tình đơn phương chỉ là tình ly biệt
Một người xa,một người khóc làm gì?

Yêu đơn phương,yêu chỉ thêm sầu khổ
Tình đơn phương,tình như mộng mà thôi
Tôi và cô,hai người cùng cảnh ngộ
Nên hình như...tôi đã mến cô rồi...[&o]

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-03-07 05:01:16Dạ Nguyệt>
songlayeu cho DN dán bài thơ này nha

Khối Tình Đơn

Vừa viết cho ai lá thơ dài
Lòng nghe vẫn nhớ bóng hình ai
Làm sao bôi xóa chiều Đông ấy,
Đã lỡ yêu rồi ngậm đắng cay.

Lời thơ chẳng nói câu tình ái
Mà viết thật dài như kẻ say…
Bao giờ người biết đây, người hỡi !
Hay mãi một đời chẳng biết đây ?

Tình đơn ôm ấp ai nào thấy
Duyên phận lỡ làng tủi lắm thay!
Con tim cứ mãi đòi "chát chát"
Cho đỡ nhớ nhung những đêm dài.

Xin hẹn kiếp sau ta sẽ nói,
Kiếp này đành ôm khối tình đơn...!
Đăng nhập để trả lời
0