📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tình trên Net

7 trả lời, 1.823 lượt xem — Trang 1 / 1
Ta lên net tìm người tình trong mộng
Dẫu biết là tình có cũng như không
Chỉ trách ta sao cứ mãi bận lòng
Vẫn cứ mãi chờ mong khắc khỏai
Ta dù biết tình này không mãi mãi
Vẫn muốn tìm... mãi mãi của tình ta...[:@]
Đăng nhập để trả lời
0
Tình trên Net là thứ tình xa vợi
Lời yêu thương sao nói vội ai ơi
Tình trên Net là tình không mong đợi
Đến rồi đi-không đuổi cũng không mời...[:(]
Đăng nhập để trả lời
0
Mến chào làm quen với songlayeu !
Nào phải chỉ riêng sly & dn đâu hén !
DN nghĩ cũng có nhiều người cùng tâm trạng của chúng mình lắm đấy !
DN đã từng yêu đậm đà trên "NET"[sm=lol.gif]

Chúc sly vui tươi - thả hồn thơ lai láng trong Vườn Thơ Thư Quán này nha !
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=patacake.gif][sm=patacake.gif]
Đăng nhập để trả lời
0
Tình trên Net, chưa hẳn là ảo mộng
Nên hồn yêu giữ mãi tình si
Khi yêu ai..trên những phím nhu mì
Kết bạn thâm giao, mộng kia thành thực...[:)]

Chào SLY, rất vui khi được đọc những vần thơ hay của bạn, cho VX ké vài câu thơ con nhái bén làm quen nhe hihihi.... [:)][:)][:)]
[sm=flower.gif][sm=welcome.gif]
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: songlayeu

Ta lên net tìm người tình trong mộng
Dẫu biết là tình có cũng như không
Chỉ trách ta sao cứ mãi bận lòng
Vẫn cứ mãi chờ mong khắc khỏai
Ta dù biết tình này không mãi mãi
Vẫn muốn tìm... mãi mãi của tình ta...[:@]



Nỗi ĐAU


Trăng non ko sáng đêm trường
Người dưng xa wa' biết đường nào thăm
Giữa đời biến đổi thăng trằm
Gió mưa làm chết cái mầm non xanh

Nguyệt phong tan giấc mộng lành
Trăng tàn gió biệt mình thành người dưng
Về thăm lối cũ ngập ngừng
Nguời xưa giờ biết đâu chừng --đẹp đôi

Nhẹ nhàng từng giọt suơng rơi
Vầng trăng năm cũ ru hời nỗi đau
Thế nhân trọng chữ thấp cao
Đôi ta mới gặp ba đào sóng xô .....

Trăng thu tan giữa mặt hồ
Như anh chìm giữa cô đơn ....lạnh buồn
Đêm nay vẫn ánh trăng buông
Cho bao kỉ niệm luôn luôn đẹp hoài .................... !
Đăng nhập để trả lời
0
[:D]
Nỗi ĐAU


Trăng non ko sáng đêm trường
Người dưng xa wa' biết đường nào thăm
Giữa đời biến đổi thăng trằm
Gió mưa làm chết cái mầm non xanh

Nguyệt phong tan giấc mộng lành
Trăng tàn gió biệt mình thành người dưng
Về thăm lối cũ ngập ngừng
Nguời xưa giờ biết đâu chừng --đẹp đôi

Nhẹ nhàng từng giọt suơng rơi
Vầng trăng năm cũ ru hời nỗi đau
Thế nhân trọng chữ thấp cao
Đôi ta mới gặp ba đào sóng xô .....

Trăng thu tan giữa mặt hồ
Như anh chìm giữa cô đơn ....lạnh buồn
Đêm nay vẫn ánh trăng buông
Cho bao kỉ niệm luôn luôn đẹp hoài .................... !


Chà CN đặt tựa tàn tựa hay ko nha......[8D][:)]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-03-17 02:40:01chipdomvn>
Ta lên net tìm người tình trong mộng
Dẫu biết là tình có cũng như không
Chỉ trách ta sao cứ mãi bận lòng
Vẫn cứ mãi chờ mong khắc khỏai
Ta dù biết tình này không mãi mãi
Vẫn muốn tìm... mãi mãi của tình ta...


Ta lên Net không tìm người trong mộng
Ta không tin thế giới ấy thật lòng
Người xa vời đâu dám đặt ước mong
Anh cũng thế, đôi mình cùng suy nghĩ.

Nhưng hỡi ơi trò chơi mà tạo hóa
khéo an bày, có ai tránh được đâu
Ta gặp nhau sau cái buổi ban đầu
Em thầm nhớ, trộm yêu người xa lắc.

Tình thì ảo, nổi buồn ta có thật
Bao yêu thương ngày ấy đã xa rồi
Nhưng bây giờ sâu thẳm trái tim tôi
Còn nguyên vẹn vết thương người đã tặng.
Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào...
Đăng nhập để trả lời
0
Tình trên net mặc dầu là vội vã
Chẳng nỗi sôi và ồn ả đời thường
Nhưng chất chứa cả nỗi niềm thương nhớ
Mà đêm đêm tim khắc khoải đợi chờ !
lehoangwithme
Đăng nhập để trả lời
0