📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tình xưa

0 trả lời, 1.115 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-01 17:07:51hongphong_vu>
Dù biết yêu là sót sa đau
Là thương là nhớ vạn cung sầu
Là nuôi hy vọng trong ảo mộng
Là giọt đàn buồn rơi chơi vơi

Là chiều hôm đơn lạnh không người
Chỉ gió mưa tràn về trong nỗi nhớ
Là đêm lạnh trăng chỉ còn một nửa
Một mình ta trên lối đi xưa

Dù một mình ta với lối xưa
Không hơi ấm của tình yêu ngày ấy
Xưa như thế và bây giờ vẫn vậy
Anh vẫn yêu, yêu mãi một tình yêu...!


               Mưa
Trời mưa, mưa mãi không thôi
Mưa rơi, rơi rớt, rớt rơi giọt buồn
Chạnh lòng ta, lệ mưa tuôn
Giọt dài, giọt ngắn, sầu vương mi người

Buồn thương chi thế? Mưa thương?
Sầu vương chi mãi, ngàn đời vẫn vương?
Bởi vì sao lệ mãi tuôn?
Bởi vì sao giọt mưa vương lên người?

VHP
Đăng nhập để trả lời
0