📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Ngày tình yêu 14-02-2009

3 trả lời, 1.182 lượt xem — Trang 1 / 1
Anh chở lời ca trên đường đá cuội
Nghe bồi hồi dĩ vãng khói sương
Anh tặng em câu hát giữa phố phường
Gió ru bãng lãng cánh chuồn nghiêng chao.
 
Chiều hôm nay phố đổ cơn mưa rào
Thấm lòng khô cạn nảy mầm yêu thương
Ai nghe ai những cung bậc vấn vương
Con tim loạn nhịp, nỗi buồn dần xa.
 
Chị tặng em thánh thót trên phím ngà
Giai điệu bổng trầm, đôi phút thăng hoa
Em lắng nghe, quên những nỗi xót xa
Những niềm chua chát nay đà cổ xưa.
 
Chiều hôm nay. Mưa tạnh. Gió đong đưa
Hàng cây trước ngõ xanh tơ mặt chiều
Nụ cười tươi trong ngày lễ Tình Yêu
Em sao lạ quá trong chiều hôm nay.
 
TA090212

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: trieuam

Anh chở lời ca trên đường đá cuội
Nghe bồi hồi dĩ vãng khói sương
Anh tặng em câu hát giữa phố phường
Gió ru bãng lãng cánh chuồn nghiêng chao.
 
Chiều hôm nay phố đổ cơn mưa rào
Thấm lòng khô cạn nảy mầm yêu thương
Ai nghe ai những cung bậc vấn vương
Con tim loạn nhịp, nỗi buồn dần xa.
 
Chị tặng em thánh thót trên phím ngà
Giai điệu bổng trầm, đôi phút thăng hoa
Em lắng nghe, quên những nỗi xót xa
Những niềm chua chát nay đà cổ xưa.
 
Chiều hôm nay. Mưa tạnh. Gió đong đưa
Hàng cây trước ngõ xanh tơ mặt chiều
Nụ cười tươi trong ngày lễ Tình Yêu
Em sao lạ quá trong chiều hôm nay.
 
TA090212

 
Mười bốn tháng hai là ngày gì đây
Sao con tim cứ nhộn nhịp đêm ngày
Một phút chẳng thể nguôi chờ đón
Mong sao sẽ nhận được quà hay hay.
 
Chiều nay trước thềm gió bay bay
Lòng sao bỗng thoáng nghe bồi hồi
Nhớ một người xa xa nơi đó
Có kịp trở về sáng ngày mai?
 
Đêm nay không ngủ để nhớ ai
Tim cứ bâng khuâng dạ rối bời
Bốn năm giờ sáng vẫn còn đợi
Một bóng hình ai đứng đợi chờ.
 
À thì ra mười bốn tháng hai
Ngày lễ tình nhân của hai người
Mong sao trời sáng người ấy đến
Trọn vẹn trong ngày valentine.
 
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-15 09:30:22trieuam>
Trích đoạn: HKBT138


Mười bốn tháng hai là ngày gì đây
Sao con tim cứ nhộn nhịp đêm ngày
Một phút chẳng thể nguôi chờ đón
Mong sao sẽ nhận được quà hay hay.
 
Chiều nay trước thềm gió bay bay
Lòng sao bỗng thoáng nghe bồi hồi
Nhớ một người xa xa nơi đó
Có kịp trở về sáng ngày mai?
 
Đêm nay không ngủ để nhớ ai
Tim cứ bâng khuâng dạ rối bời
Bốn năm giờ sáng vẫn còn đợi
Một bóng hình ai đứng đợi chờ.
 
À thì ra mười bốn tháng hai
Ngày lễ tình nhân của hai người
Mong sao trời sáng người ấy đến
Trọn vẹn trong ngày valentine.
 


Cám ơn HKBT138 đã ghé chơi!
Bài thơ thât là dễ thương cho mọi người trong ngày valentine HKBT138
 
Chúc bạn cuối tuần thật an lành và hạnh phúc !

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-15 09:41:52trieuam>
Em viết bài thơ về sự chân thành
Những niềm tin son sắt tựa ánh sao
Nốt nhạc ngân như chúc phúc ngọt ngào
Kết đài hoa thắm để tình sóng đôi.

 
Anh có nghe lời sóng trỗi diệu vời
Gió ngân tấu khúc chờ người thủy chung
Chân thành tình gởi trong ngần xuyến xao
Anh có nghe?  Có nghe?!Nghe không nào????

 
Cớ sao nỡ lòng giết cuộc tình sau
Để đau để đớn cho nhau nghẹn lời
Đành sao anh, gian dối với người
Mặt cười như thể chuyện đùa, có chi....

 
Em ngập ngừng nhặt lại mảnh tình si
Có ai phết nét ưu nghì nhạt phai

Nỡ tâm giết chết năm dài sắt son
Để chừ còn có nước non réo hờn.

 
Em viết bài thơ tình thả, tim buông
Cho anh về với dặm trường trêu hoa
Lời ong tiếng bướm dưới chiều tà
Anh cho em gởi : " Tình là dối gian!"

 
Chân Thành - hai tiếng thở than
Tìm đâu ra hỡi, gian nan nẻo người
 
TA090215

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!


Đăng nhập để trả lời
0