📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Dẫu (Nguyễn Văn Huy)

1 trả lời, 1.483 lượt xem — Trang 1 / 1
Hãy hát cùng anh dẫu năm tháng đã qua rồi
Con thuyền cũ đã xuôi dòng cổ tích
Thôi cứ bình yên, thôi đừng day dứt
Có những nỗi buồn phải gửi lại thời gian
 
Ngõ nhà anh hoa mướp đã nở vàng
Như thầm đợi một lần em qua đó
Hãy trở lại dẫu chẳng còn thương nhớ
Em sẽ hay còn bao chuyện bất ngờ
 
Chia xa rồi chợt tiếc nuối ngày xưa
Dẫu anh biết còn nhiều điều vụng dại
Thời gian trôi đi, thời gian không trở lại
Chỉ sắc hoa xưa là đúng hẹn trở về
 
Thôi cứ nhẹ lòng để năm tháng qua đi
Cây đàn cũ rêu phong cùng ký ức
Chênh chao thế dấu yêu nào có thực
Mà vẫn chở em đến hát cùng anh./.
(Lần đầu gửi bài, có gì các bạn giúp đỡ nha)[8D]
Đăng nhập để trả lời
0
chao ban. minh doc bai tho "dau" cua ban va thay no that hay, va thay dung voi tam trang cuanhung ai da tung yeu, tung nuoj tiec cho mot thoi da xa. cam on ban da dem den nhung van tho hay
Đăng nhập để trả lời
0