Đêm tình nhân
Những ngày này ai cũng tặng hoa hồng
Riêng em tôi tặng nỗi chờ mong
Hoa tôi tặng không hình không bóng
Nhưng ngát hương bởi một tấm lòng
Hoa chờ mong tưới bằng mong nhớ
Do chính tay em đã ươm mầm
Nay hoa nở tặng em bông hoa đó
Không hiểu em liệu có nhận không?
Lễ tình nhân tặng em nỗi chờ mong
Còn em tặng tôi cái gì đây nhỉ?
Tôi cũng ước em tặng tôi nỗi nhớ
Mà thơ tôi gieo hạt ở lòng em
Chiều nay hong tóc bên thềm
Bông hoa tình cứ êm đềm dâng hương
Thương người xa vắng người thương
Thương thân không được bên đường đợi ai
Ai dìu em trong đêm nay?
Đêm tình nhân có một ngày thôi em
Bâng khuâng nỗi nhớ đầy thêm
Đêm tình nhân của nhân tình đợi nhau
Hà Nội 14-2-2009
Viết trong đêm tình nhân
Những ngày này ai cũng tặng hoa hồng
Riêng em tôi tặng nỗi chờ mong
Hoa tôi tặng không hình không bóng
Nhưng ngát hương bởi một tấm lòng
Hoa chờ mong tưới bằng mong nhớ
Do chính tay em đã ươm mầm
Nay hoa nở tặng em bông hoa đó
Không hiểu em liệu có nhận không?
Lễ tình nhân tặng em nỗi chờ mong
Còn em tặng tôi cái gì đây nhỉ?
Tôi cũng ước em tặng tôi nỗi nhớ
Mà thơ tôi gieo hạt ở lòng em
Chiều nay hong tóc bên thềm
Bông hoa tình cứ êm đềm dâng hương
Thương người xa vắng người thương
Thương thân không được bên đường đợi ai
Ai dìu em trong đêm nay?
Đêm tình nhân có một ngày thôi em
Bâng khuâng nỗi nhớ đầy thêm
Đêm tình nhân của nhân tình đợi nhau
Hà Nội 14-2-2009
Viết trong đêm tình nhân

