📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

thơ tặng anh Họa sĩ Cường Tuse

0 trả lời, 5.533 lượt xem — Trang 1 / 1
LÃNG KHÁCH
Cái phố đêm đen đến tĩnh mịch
Ngọn đèn đường không đủ thắp sáng hơn
Không gian trầm lắng vài chiếc lá
Khẽ rơi xuống đường gõ tiếng tiêu.
Góc phố đêm úp mặt thoáng bùi ngùi
Nghe tiếng sầu vụn vỡ đến trăm năm
Tiếng bước chân ai gõ nghe rất vội
Bước vào đêm sâu thẳm hồn lặng câm.
Người đi về nơi phía cuối con đường
Ngọn đèn kia soi rõ bước chân đi
Không vướng víu không bon chen trần thế
Sống cuộc đời lữ khách tha phương.
                                ĐÊM SÀI GÒN 19-2
CHUÔNG RÈ
Đăng nhập để trả lời
0