<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-21 20:01:36nguyễn thế duyên>
Nồng nàn
Tình ảo nồng nàn hơn thật
Ánh trăng Thu
Nồng nàn làm sao khi thiếu một làn môi?
Đang mọng chín bởi lửa tình thiêu đốt
Nồng nàn làm sao khi thiếu đi ánh mắt?
để ta dìm mình chết ngợp dưới trời đêm
Nồng nàn làm sao khi thiếu vòng tay em
Êm và ấm run lên bao rung cảm
Tiếng em thầm thì như làn gió thoảng
" Em yêu anh"
Đêm loãng đến chơi vơi
Tình yêu nồng nàn trong vị ngọt làn môi
Mái tóc xòa lên mặt anh thơm thơm hương sả
Và đôi vai em sao mà ấm quá
Ôm em vào lòng thời gian bỗng ngừng trôi
Chẳng có gì thay được em ơi
Ánh mắt làn môi, tấm thân ấm áp
Anh muốn đổi một nghìn bài thơ viết
Lấy một lần ôm em trong vòng tay
Thơ em àm anh say
Tình em làm anh say
Nhưng anh muốn say làn môi em mềm mại
Anh uống cả đất trời qua làn môi ấy
Từ môi em cả trời đất đều say
Đêm nay
Bỗng dưng anh thèm khát
Một chén rượu tình trên môi em ngây ngất
Một vòng tay riết chặt
Ánh mắt em nồng nàn
Thơ tình viết đã nhiều trang
Mộng tình cả đời mơ mãi
Bỗng hôm nay nhận thấy
Tình ảo nặng nề đè xuống con tim
Lặng im
Lặng im
Sự câm lặng trở thành khủng khiếp
Bài thơ tình anh viết
Tước từng mảnh từ tâm hồn tả tơi
Tình ảo
Em ơi
Hà nội 22 -2- 2009
Anh đồ
Tình ảo nồng nàn hơn thật
Ánh trăng Thu
Nồng nàn làm sao khi thiếu một làn môi?
Đang mọng chín bởi lửa tình thiêu đốt
Nồng nàn làm sao khi thiếu đi ánh mắt?
để ta dìm mình chết ngợp dưới trời đêm
Nồng nàn làm sao khi thiếu vòng tay em
Êm và ấm run lên bao rung cảm
Tiếng em thầm thì như làn gió thoảng
" Em yêu anh"
Đêm loãng đến chơi vơi
Tình yêu nồng nàn trong vị ngọt làn môi
Mái tóc xòa lên mặt anh thơm thơm hương sả
Và đôi vai em sao mà ấm quá
Ôm em vào lòng thời gian bỗng ngừng trôi
Chẳng có gì thay được em ơi
Ánh mắt làn môi, tấm thân ấm áp
Anh muốn đổi một nghìn bài thơ viết
Lấy một lần ôm em trong vòng tay
Thơ em àm anh say
Tình em làm anh say
Nhưng anh muốn say làn môi em mềm mại
Anh uống cả đất trời qua làn môi ấy
Từ môi em cả trời đất đều say
Đêm nay
Bỗng dưng anh thèm khát
Một chén rượu tình trên môi em ngây ngất
Một vòng tay riết chặt
Ánh mắt em nồng nàn
Thơ tình viết đã nhiều trang
Mộng tình cả đời mơ mãi
Bỗng hôm nay nhận thấy
Tình ảo nặng nề đè xuống con tim
Lặng im
Lặng im
Sự câm lặng trở thành khủng khiếp
Bài thơ tình anh viết
Tước từng mảnh từ tâm hồn tả tơi
Tình ảo
Em ơi
Hà nội 22 -2- 2009
Anh đồ