Tôi mờ nhạt như cơn mưa cuối hạ
Cúi đầu đi lặng lẽ giữa cuộc đời
Lất phất bay từng giọt mưa rơi
Mong chờ mãi mùa thu sao chẳng tới
Tôi và em đôi đường xa vời vợi
Hai phương trời đầu và cuối sông Thương
Em coi tôi như một kẻ qua đường
Một cơn mưa trái mùa không gợi nhớ
Biết yêu em là đời tôi dang dở
Nhưng vẫn chờ vẫn đợi dẫu xót xa
Vẫn tương tư dù biết điều nghiệt ngã
"Thu đến là ngày mưa hạ ngừng rơi"
Và đời em cũng chỉ hạt mưa thôi
Cùng lá đổ, mưa thu sầu mang mác
Tôi và em hai cơn mưa bị lạc
Lạc mất mùa và ta lạc mất nhau
Cuối hạ đầu thu trời đổ mưa mau
Làm cầu nối giữa hai mùa ngăn cách
Không thể đặt chung, chẳng thể nào tách bạch
Mưa cuối mùa hay mưa của mùa sau?
Xin cho tôi được làm lại từ đầu
Một cơn mưa không là mưa cuối hạ
Để hai ta trở thành người xa lạ
Cho lúc giao mùa, mưa đỡ vấn vương. [/align]
Cúi đầu đi lặng lẽ giữa cuộc đời
Lất phất bay từng giọt mưa rơi
Mong chờ mãi mùa thu sao chẳng tới
Tôi và em đôi đường xa vời vợi
Hai phương trời đầu và cuối sông Thương
Em coi tôi như một kẻ qua đường
Một cơn mưa trái mùa không gợi nhớ
Biết yêu em là đời tôi dang dở
Nhưng vẫn chờ vẫn đợi dẫu xót xa
Vẫn tương tư dù biết điều nghiệt ngã
"Thu đến là ngày mưa hạ ngừng rơi"
Và đời em cũng chỉ hạt mưa thôi
Cùng lá đổ, mưa thu sầu mang mác
Tôi và em hai cơn mưa bị lạc
Lạc mất mùa và ta lạc mất nhau
Cuối hạ đầu thu trời đổ mưa mau
Làm cầu nối giữa hai mùa ngăn cách
Không thể đặt chung, chẳng thể nào tách bạch
Mưa cuối mùa hay mưa của mùa sau?
Xin cho tôi được làm lại từ đầu
Một cơn mưa không là mưa cuối hạ
Để hai ta trở thành người xa lạ
Cho lúc giao mùa, mưa đỡ vấn vương. [/align]