📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Bài Thơ: "Những đứa trẻ làng chài"

0 trả lời, 1.326 lượt xem — Trang 1 / 1
NHỮNG ĐỨA TRẺ LÀNG CHÀI
                                                                               Ngọc Lệ
 
Những đứa trẻ làng chài
Còn ẳm trên tay
đã biết đao đáo mắt nhìn ra khơi
Trông cha về với mẹ
Những đứa trẻ làng chài
Biết vá lưới, gỡ cá, biết bơi…
          trước khi biết chữ
Biển khơi muối mặn
        ướp nặng màu da
Tóc vàng hoe đội nắng, đội mưa
Giọng nói, nụ cười mang hơi gió biển
Những đứa trẻ làng chài
Những đứa con của biển
Lớn lên:
       Con gái!
 hiền từ, chân chất như lúc biển êm.
Mắt long lanh
Nhìn ra khơi
như thuở mẹ đợi cha
lo lắng bồn chồn khi bão xa ập đến.
        Con trai!
dũng mãnh hiên ngang như trùng dương dậy sóng
Biết nhìn biển đoán thời tiết
Rành hơn những phương trình toán học
Biết đoán luồng cá đi
hơn đọc những gì trong mắt người con gái,
Đêm biển
    gối sóng mà nằm
nhiều hơn gối tay người thương
Những đứa trẻ làng chài
Gắn bó với quê hương
Nước mắt
           Mồ hôi
Hoà vào biển mặn
Cho biển xanh như mắt ai vời vợi
Để sóng cồn cào như nổi nhớ người thương
Đăng nhập để trả lời
0