LỐI MẸ ĐI ĐỂ LẠI VẾT CHÂN TRÒN
Tặng mẹ Võ Thị Bê (TB2/4)
Bình Trưng - Châu Thành - TG
Tháng bảy con về
Đường quê hun hút nắng vàng
Nghe thoang thoảng mùi hoa vú sữa
Bà mẹ Bình Trưng ngồi nơi ngưỡng cửa
Đợi chờ…chờ đợi
Bạn bè: kẻ mất, người còn
Người đi xa chưa trở lại
Chiến trường xưa: cô du kích xung phong!
Mẹ góp vào lịch sử nửa cái chân
Mẹ là thương binh, chồng là liệt sĩ
Khói lửa chiến trường không ngơi nghỉ
Quên hạnh phúc riêng mình, nên giờ mẹ quạnh hiu
Tháng bảy con về
Càng thương mẹ nhiều hơn
Khi tóc quyện khói hương
Cúng vong linh chiến sĩ
Mẹ kể nơi này hồi còn chống Mỹ
Anh em đàng mình đánh trận hi sinh
Đất quyện máu xương: của mẹ, của cha…
của những người đi trước.
Giờ ngát hương hoa trái quê mình
Lối mẹ đi để lại vết chân tròn
Khuyết vào tim con,nỗi đau rưng rức.
Ngọc Lệ
Tháng 7/2008