📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Bài thơ "Sau luỹ tre làng"

0 trả lời, 1.343 lượt xem — Trang 1 / 1
"Bướm vàng đậu nhánh mù u
Lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn..."
 
Ta thuở nào xếp lá làm tiền
Trái mồng tơi cho môi em thắm
Hoa vú sữa kết dây chuyền anh ngắm
Mắt ai trong màu ngọc pha lê
 
Em vụt lớn nàng lọ lem cổ tích
Cho hồn ai treo cuối nẻo về
Hoa lục bình tím mặt sông quê
Nhánh mù u con bướm vàng nó đậu
 
Chưa kịp nói một lời với bậu
Con bướm vàng vỡ vụn tuổi hồn nhiên
Sợi mưa nào so mái lá ngoài hiên
Con thuyền giấy chở về bao kỉ niệm
 
Bên nôi nhỏ em ngập ngừng làm mẹ
Luỹ tre làng xao xác tiếng ầu ơ
Anh có về xếp lá nối vần thơ
Bên lối cũ còn gã khờ đứng đợi?
Đăng nhập để trả lời
0