📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

thơ lính 2

0 trả lời, 1.549 lượt xem — Trang 1 / 1
nữa đêm trong giấc ngủ say
anh mơ anh thấy được cầm tay em
tỉnh dậy mới biết mình nhầm
thì ra thằng bạn gọi thầm gác đêm
*************************
làn gió nhẹ bông đùa mái tóc
em nhẹ nhàng tay  ngọc bóc lá thư
thư ai đó chưa hề quen biết
 có gì đâu muốn kết bạn lính viết thư
ĐIỀU KHÓ NHẤT TRÊN ĐỜI LÀM 1 TRANG NAM TƯ Ý CHI VỮNG VÀNG MÀ TÌNH CẢM MIÊNG MANG
Đăng nhập để trả lời
0