📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Ở BÊN NHAU TA TA MÃI VỮNG BỀN

0 trả lời, 1.039 lượt xem — Trang 1 / 1
Ở BÊN NHAU TA MÃI VỮNG BỀN


Anh đưa em lên đỉnh núi cao
nơi ấy không có gì che khuất
sợ gì gió dật
cuộc đời rộng mở mênh mông

Anh lại đưa em về với dòng sông
nơi ấy có nhiều quyến rũ
chẳng có gì phải sợ
bãi dâu xanh ngắt ngút trời

Anh đưa em ra biển khơi
nơi có triều dâng sóng dập
ta chẳng có gì để mất
sóng tình nâng trí ta lên

Dẫu cuộc đời dâu bể triền miên
ta chẳng bao giờ gục ngã
ở bên nhau ta mãi vững bền
[/align]
Đăng nhập để trả lời
0