📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

THƠ CỦA THỊNH

6 trả lời, 1.441 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-11 04:57:53Thiên Trang>
NGỤ NGÔN LOÀI CHÓ
 
 
CÓ CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN TÔI KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ĐƯỢC
CHUYỆN CHÓ VÀNG, CHÓ ĐỐM GIỮA TRƯA HÈ,
TRỬNG GIỠN CÙNG NHAU DƯỚI BÓNG TÀN ME
CHÚNG HẠNH PHÚC, VÔ TƯ, VÀ RẤT... CHÓ
RỒI... BỖNG, MỘT MIẾNG XƯƠNG MÀ AI ĐÓ
GẶM HẾT THỊT RỒI, VỨT BẬY RA SÂN
LÀ CHÓ, NÊN CHÚNG PHẢI DÀNH PHẦN.
VÀNG NHANH NHẸN, GẶM MIẾNG XƯƠNG, RỒI BỎ CHẠY
NHƯNG, CON ĐỐM ĐÂU ĐỂ SỰ ĐỜI NHƯ VẬY
NÓ VỘI VÀNG BÉN GÓT RƯỢT THEO
QUA BAO NHIÊU ĐỒI, BAO NHIÊU NÚI CHEO LEO
VÀNG LÃ MỆT VÀ CUỐI CÙNG NGÃ QUỴ
MIẾNG XƯƠNG NHỎ MÀ VÀNG YÊU,VÀNG QUÝ
VĂNG RA XA, ĐỐM ĐẾN GẶM... QUAY VỀ
VÀ... BỖNG ĐÂU TRONG MỘT PHÚT SÂN MÊ
ĐỐM QUAY LẠI CẮN CỔ VÀNG CHO ĐẾN CHẾT
TRƯỚC KHI CHẾT, VÀNG NÓI LỜI VĨNH BIỆT,
LỜI CUỐI CÙNG CỦA KIẾP CHÓ NGU SI
TA KHÔNG THÈM TRÁCH CHI MI
BỞI VÌ MI ĐÃ SÂN SI GIỐNG... NGƯỜI!

                           MAI VĂN THỊNH
Đăng nhập để trả lời
0
         KHÓC ANH
 
                                  Vô cùng thương tiếc NS LÊ VŨ CẦU
             Mượn tên thật của anh LÊ BỬU CẦU viết đôi dòng vĩnh biệt anh

       Làm Nghệ sỹ như Anh mới quý!
       Em út cưu mang, từ thiện với bao người
       Bạn bè đến, rượu mềm môi tri kỷ,
       Uống với Anh, phải tới giọt cuối cùng.
       U buồn chia sẻ, vui chung hưởng
       Cách một tầm tay, anh đã xa
       Ai đến với Anh, xin đừng khóc
       Uống một ly...cười ... Anh mới vui.

 
                                    Thủ Đức, ngày 24/09/2008
                                           MAI VĂN THỊNH
 


Thiên Trang
Đăng nhập để trả lời
0
       VỊNH QUÁN 81
 




Quán xá thế này có một thôi
Từ sáng đến trưa, rất đông người
Rượu nhà đem đến, bia không gọi,
Thuốc lá không kêu, hút thuốc lào.

                                         MAI VĂN THỊNH






 
Thiên Trang
Đăng nhập để trả lời
0
                            DẶN DÒ
 
                                          Thương tặng NS Quế Sơn!

            Quẳng gánh lo đi với cuộc đời. 
          U buồn thêm nặng kiếp con thoi
          Em hãy là em, đầy nghị lực
          Sống đẹp với đời, chết hiển linh!
          Ơn đời em trả chơn tình
          Nợ trần em để lục bình trôi đi....!

                                                  MAI VĂN THỊNH
Thiên Trang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-11 18:49:47Thiên Trang>
         DÃ QUỲ
 
Em vẫn đứng nhưng tên em mang nỗi nhục
Em chào đời cho đỏ mắt xứ Cao nguyên
Ai gặp em một lần không thể nào quên
Em vàng rực trên đường anh phiêu lãng.
 
 
                                            MAI VĂN THỊNH
Thiên Trang
Đăng nhập để trả lời
0
            SỢI TÓC

Có một sợi tóc thật dài vương trên áo gối
Anh giựt mình. Quay quắt nhìn quanh,
Em đã về sao? Chẳng lẽ?... À! Tóc còn xanh,
Ừ! Không phải. Tóc con mình : con gái.

                                                                 MAI VĂN THỊNH

Thiên Trang
Đăng nhập để trả lời
0
                    DÁNG XƯA

Qua một chặng đường. Ngừng lại. Thích làm thơ
Uống rượu mềm môi, đứng thẩn thờ
Yêu thơ lắm đấy... sao không đến
Nhắc nhở với lòng : chẳng biết thơ
Hỏi lại lòng mình cứ như mơ
Vọng ngày xưa cũ thuở em thơ
Anh đón trước cổng nhìn em bước
Nhẹ nhàng gót ngọc dáng nai tơ


                                             MAI VĂN THỊNH
Thiên Trang
Đăng nhập để trả lời
0